Căng thẳng nhiều giờ tìm kiếm thiếu nữ nhảy cầu ở Hải Dương

Thời sựThứ Sáu, 26/02/2016 08:10:00 +07:00

Một thiếu nữ lên cầu Phú Lương rồi bất ngờ nhảy xuống sông, lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn nhưng sau nhiều giờ vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

(VTC News) - Một thiếu nữ lên cầu Phú Lương rồi bất ngờ nhảy xuống sông, lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn nhưng sau nhiều giờ vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.
Đêm 25/2, đại tá Đặng Văn Đạm – Trưởng Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích một thiếu nữ được cho là gieo mình xuống sông từ trên cầu Phú Lương, hướng Hà Nội – Hải Phòng (trên Quốc lộ 5, qua TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân trên sông - Ảnh Minh Khang
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân trên sông - Ảnh Minh Khang 

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về việc có một thiếu nữ bỏ lại một số đồ dùng cá nhân như điện thoại, đôi dép và chiếc ví trên cầu rồi gieo mình xuống dòng sông.
Người dân đang theo dõi vụ việc
Người dân đang theo dõi vụ việc 

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố kết hợp với lực lượng công an địa phương huy động phương tiện, dân chài gần đó tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên đoạn sông nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, đến 22h đêm qua vẫn chưa có kết quả nên vẫn chưa thể khẳng định có hay không một thiếu nữ nhảy xuống sông tự tử.

Video lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích thiếu nữ nhảy cầu Phú Lương (Hải Dương) tự tử 
Trước đó, cũng tại địa điểm trên, khoảng 8h sáng ngày 22/2, hai bố con anh Nguyễn Văn Hương (SN 1981, trú tại thôn Đò, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và cháu Nguyễn Anh Hùng (SN 2009) là con đẻ của anh Hương ra cầu Phú Lương nhảy xuống phía dưới chân cầu, khiến cháu Hùng tử vong, còn anh Hương bị đa chấn thương.

Hiện anh Hương đang được cấp cứu trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.
Hiện anh Hương đang được cấp cứu trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. 

Theo thông tin từ người thân, anh Hương nghiện rượu, mắc bệnh tự kỷ, không thường xuyên giao tiếp với người ngoài. Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng 1 ngày (tức ngày 21/2) là sinh nhật của cháu Hùng, mọi năm không tổ chức nhưng năm nay anh Hương quyết định tổ chức sinh nhật cho con, dù chỉ ăn bánh kẹo.
Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 22/2, sau khi uống rượu, anh Hương chở cháu Hùng bằng xe đạp đi khỏi nhà và sau đó xảy ra sự việc.
Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn