Cẩn trọng quá mức, MU chia điểm cùng Chelsea

Thể thaoThứ Hai, 26/08/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Lối chơi quá thận trọng của cả MU lẫn Chelsea buộc cả hai phải hài lòng với 1 điểm có được sau 90 phút tranh tài ở Old Trafford

(VTC News) - Lối chơi quá thận trọng của cả MU lẫn Chelsea buộc cả hai phải hài lòng với 1 điểm có được sau 90 phút tranh tài ở Old Trafford.

Kết quả này được xem là hợp lý bởi dù cầm bóng nhiều hơn nhưng MU cũng không sắc sảo hơn Chelsea là bao. Cả hai không tạo được nhiều tình huống ăn bàn rõ nét, và với kết quả này, đội bóng thành London tiếp tục dẫn đầu Premier League.


Clip trận đấu


HẾT GIỜ! Hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

90+3' Azpillicueta vào sân thay Hazard. Chelsea tập trung phòng ngự ở những phút cuối.

89' BÓNG CHẠM TAY! Thêm một lần nữa, các cầu thủ Chelsea để tay chạm bóng trong vòng cấm. Lần này là Obi Mikel đã dính lỗi sau cú vô lê của Van Persie. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy tiền vệ người Nigeria đã chủ động khép tay sát người và quyết định không thổi phạt của trọng tài Atkinson là chính xác.

87' Obi Mikel vào sân thay Andre Schurrle. Mourinho tiếp tục không sử dụng Juan Mata, có vẻ như tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha tại Stamford Bridge đang rất bấp bênh.

Rooney đã chơi tôt trong trận đấu mà Mourinho đã cố tình chơi tâm lý chiến khi tuyên bố sẽ gửi lời đề nghị tới MU 24h sau khi trận đấu kết thúc 

85' Cả Mourinho lẫn Moyes có lẽ đều đang nghĩ tới 1 tỷ số hòa, kết cục không tồi cho cả hai tân thuyền trưởng vào thời điểm mùa giải vừa bắt đầu. Nếu điều đó xảy ra, cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay sẽ tiếp tục trở nên hấp dẫn.

81' Cầu thủ vào sân thay người Torres vừa phải nhận thẻ vàng. Như vậy, cả 2 người phải nhận thẻ cho tới lúc này đều thuộc biên chế Chelsea.

79' Welbeck được rút ra khỏi sân, thay anh là lão tướng Ryan Giggs. Như vậy cả hai cánh của Quỷ đỏ đều đã được thay thế. David Moyes có lẽ muốn sử dụng kinh nghiệm của những người như Giggs trong các tình huống cố định ở 10 phút cuối trận.

77' TUYỆT VỜI! Thêm một nỗ lực nữa đến từ Rooney. Vẫn là một cú sút xa và chân sút 27 tuổi đã buộc Cech phải làm việc vất vả, đẩy bóng hết đường biên ngang.

75' Rooney vẫn đang cho thấy anh quan trọng như thế nào với MU. Một pha đeo bám và cản phá chính xác với Ramires. Rõ ràng, một cầu thủ toàn diện như R10 cực kỳ cần thiết đối với Quỷ đỏ, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford chưa có sự bổ sung nào như ý.

70' Đội phó của MU, Patrice Evra đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Anh mắc khá nhiều lỗi trong phòng ngự và không hỗ trợ nhiều cho Welbeck mỗi khi tấn công. Có lẽ David Moyes phải tính toán lại việc chiêu mộ cậu học trò cũ ở Everton, Leighton Baines
66' Ashley Young đã được tung vào sân thay Valencia.

Không có nhiều tình huống ăn bàn ở trận này 

65' Rooney tiếp tục thử vận may với một cú sút xa, nhưng kết quả vẫn chẳng khác là mấy. Bóng đi không hiểm và Cech dễ dàng bắt dính.

62' PENALTY??? Bóng vừa chạm tay Lampard trong vòng cấm nhưng trọng tài Atkinson vẫn nói không với một quả phạt đền, dù ông đứng khá gần. Quá đáng tiếc cho MU bởi trong hiệp 1, Ashley Cole cũng đã có một tình huống chạm tay kín như vậy và đội chủ nhà vẫn chưa được hưởng lợi gì.

61' Torres được tung vào sân thay De Bruyne.

60' NGUY HIỂM! Evra mắc lỗi nghiêm trọng khi không theo kèm Andre Schurrle. Ngôi sao người Đức sau đó đã sút rất căng và trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà. Mặc dù vậy, trọng tài biên cũng đã phất cờ báo hiệu lỗi việt vị của Chelsea.

59' Trung vệ Gary Cahill có một cú sút từ rất xa, phải đến 30m, buộc De Gea phải rất vất vả mới bắt được bóng.
Torres tiếp tục im lặng trong mùa giải mới 

55' Thế trận chặt chẽ được cả hai đội duy trì khiến khoảng trống dành cho các tiền đạo là cực ít. Welbeck vừa phải cố gắng dứt điểm trong tư thế quay lưng về khung thành, và tất nhiên là bóng đi không chính xác.

50' Những cú sút xa tiếp tục là cách được Chelsea lựa chọn để tiếp cận khung thành De Gea. Hazard vừa thử tài thủ môn người Tây Ban Nha nhưng trái bóng đi quá nhẹ.

46' Hiệp 2 bắt đầu với thế trận không khác 45 phút là mấy. Cả hai đội chơi khá thận trọng và đều không muốn để thua sớm.
HẾT HIỆP 1. Tỷ số sau 45 phút đầu tiên là 0-0.

45' Những phút cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu đã không còn được duy trì như quãng 15 phút đầu tiên. MU, dù cầm bóng vượt trội tới 58% nhưng không thể tao được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Còn Chelsea, đấu pháp đổ bê tôn của Mourinho tiếp tục là thách thức không nhỏ cho đồng nghiệp David Moyes.

Cả MU lẫn Chelsea đều chơi thận trọng trong hiệp 1 

38' MU đang tỏ rõ quyết tâm muốn có bàn thắng sớm. Những pha hãm thành liên tiếp đã tạo điều kiện cho Tom Cleverley có cơ hội dứt điểm từ xa bằng chân trái. Đáng tiếc là bóng đi hơi cao.

35' Một điều đáng ngạc nhiên trong những phút vừa qua là MU đã không thể triển khai những miếng đánh biên quen thuộc. Ivanovic và Cole của đội khách đã chơi rất thấp, đồng thời phong tỏa gần như hoàn toàn Valencia cũng như Evra, hai chuyên gia tạt cánh của Quỷ đỏ.

33' Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về De Bruyne, sau khi anh này phạm lỗi với Van Persie trong tình huống MU phản công. Ngay sau khi va chạm, máu đã đổ trên mặt của De Bruyne.

28' Nhận bóng từ Cleverley ở trung lộ. Rooney xoay trở khéo léo giữa một rừng áo xanh, nhưng cú sút cuối cùng của R10 lại đi quá nhẹ.

24'  Evra có pha tạt bóng sở trường bên cánh trái cho Van Persie dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên bóng lại đi quá cao so với khung thành của Petr Cech.
23' CƠ HỘI! Tình huống dứt điểm đầu tiên của Quỷ đỏ. Nỗ lực đáng khen của Van Persie đã giúp tiền đạo này có cơ hội để tung ra cú sút bằng chân trái. Tiếc là bóng lại đi vào mép lưới.


20' Với một lực lượng đông đảo các cầu thủ áo xanh luôn tập trung bên phần sân nhà, Mourinho không hề giấu diếm ý đồ chơi phản công trong trận này.

15' Cầu thủ được chú ý nhất ở trận này, Rooney đang chơi cực kỳ quyết tâm. Cả Wazza và Welbeck đang di chuyển rất rộng trên hàng công và thường xuyên thay nhau đá cặp cùng Van Persie trên hàng công. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn chưa có tình huống dứt điểm nào kể từ đầu trận.

10' NGUY HIỂM! Cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, và nó thuộc về Oscar của Chelsea. Tiền vệ người Brazil đã ra chân rất nhanh sau cú phá bóng của Ferdinand. Tuy nhiên bóng lại bay đúng vị trí của De Gea.
5' Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. MU với Rooney xuất phát ngay từ đầu đang nhập cuộc nhanh. Hướng tấn công chủ yếu của đội chủ nhà vẫn là 2 bên cánh. Trong khi đó, Chelsea không có một tiền đạo nào thực thụ trong đội hình xuất phát đã chủ động cầm bóng chắc chắn nhờ hàng tiền vệ giàu kỹ thuật.

1' Chelsea là đội giao bóng trước. Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ đã chủ động lao vào pressing đối phương.

2h: Trận đấu bắt đầu. Chelsea là đội giao bóng trước. Đây là trận đấu đầu tiên kể từ khi giải Ngoại hạng bắt đầu, MU thiếu vắng Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo. Tổng cộng, Sir Alex đã thắng 305/405 (75%) số trận trên sân nhà, để thua vỏn vẹn 34 lần và MU thì ghi tới 910 bàn vào lưới đối phương.

Đáng chú ý, trận thắng đầu tiên của MU ở Premier League là trước Everton, đội bóng cũ của David Moyes, ngày 19/8/1992, với kết quả 3-0.

---------------------------------------------------

1h45:
Mourinho trả lời Sky Sports:
"Thông cảm nhé, tôi không thể lý giải những suy nghĩ của mình bởi Moyes đang nghe buổi phỏng vấn này. Đơn giản là tôi sẽ sử dụng toàn bộ khả năng của mình, cố gắng và chiến thắng. Tôi không sử dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực, thay vào đó, với 1 tiền đạo cắm cùng 4 tiền vệ công phía sau, Chelsea chắc chắn sẽ tạo nên đủ khó khăn cho MU.

Thắng hay thua, tôi đều phải ra quyết định. Tôi không lo sợ vì điều đó, thế nên, chỉ có kết quả sẽ quyết định là Jose đúng hay sai. Cả đội đã làm việc cả tuần và giờ là lúc thực hiện thành thục những bài học đó.

Rooney đã ghi 24 bàn trong 27 trận gần nhất ở Old Trafford mà anh có tên trong đội hình xuất phát

1h30: Công bố đội hình thi đấu chính thức

Mata, Torres ngồi dự bị là quyết định đáng chú ý nhất bên phía Chelsea. Như vậy, đội khách sẽ ra sân mà không sử dụng bất cứ tiền đạo đúng nghĩa nào.

Ngược lại, MU tung cả Rooney, Van Persie và Welbeck vào sân. Có thể thấy rõ tư tưởng tấn công phủ đầu của David Moyes. Còn Mourinho, ông sẽ chọn giải pháp phòng ngự phản công để đảm bảo mức độ an toàn ít nhất là cho đến trước khi hiệp 2 bắt đầu?

MU: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Cleverley, Carrick, Welbeck, Rooney, van Persie.
Dự bị: Anderson, Giggs, Smalling, Lindegaard, Young, Kagawa, Buttner.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, De Bruyne, Oscar, Hazard, Schurrle.
Dự bị:
Essien, Torres, Mikel, Lukaku, Schwarzer, Azpilicueta, Mata.

Trọng tài: Martin Atkinson (W Yorkshire)

MU-CHelsea
 Đại chiến ở Premier League

Mu-Chelsea
David Moyes- người thay thế xứng đáng nhất cho Sir Alex?

MU-Chelsea
 CĐV MU tập trung ngoài Old Trafford

----------------------------------------------

Jose Mourinho luôn có duyên với MU. Ở nhiệm kỳ đầu tiên ông dẫn dắt Chelsea, đội bóng áo xanh đã đụng độ Quỷ đỏ ở ngay vòng đấu mở màn Premier League. 9 năm sau, trong lần thứ hai nhậm chức tại Stamford Bridge, Người đặc biệt cũng sớm phải chạm chán với đội bóng thành Manchester ở vòng đấu thứ 3.
Trước khi trận đấu diễn ra, The Blues được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Cùng với Man City, họ được các nhà cái đánh giá là 2 đội có khả năng vô địch cao nhất. Không chỉ có vậy, trước giờ bóng lăn, các học trò của Mourinho còn nhận tin vui trên thị trường chuyển nhượng với cú áp phe chớp nhoáng mang tên Willian, và sắp tới có thể là Samuel Eto'o.

Chelsea- MU
Các cầu thủ Chelsea tự tin trước đại chiến

Niềm tin của đội khách càng được củng cố khi thành tích tại Old Trafford của Mourinho luôn rất tốt. Trong 7 lần hành quân tới đây, các đội bóng của chiến lược gia người Bồ giành chiến thắng tới 3 trận, hòa 2 và chỉ để thua có 2. 
Trong bối cảnh MU thiếu vắng Nani, Young, Rafae, Chicharito vì chấn thương, các cổ động viên thành London càng có cơ sở để tin vào một kết quả khả quan.
Mặc dù vậy, Quỷ đỏ cũng không phải là tay mơ khi mà họ vẫn còn có trong đội hình sát thủ Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đang chứng tỏ sự vô đối của mình tại xứ sương mù khi nổ súng tới 4 lần trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.
Chưa có sự bổ sung nào đáng kể, nhưng tín hiệu lạc quan với Quỷ đỏ chính là sự trở lại ăn ý của bộ đôi Rio Ferdinand - Nemanja Vidic, chìa khóa dẫn đến chức vô địch Champions League năm 2008 của họ.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn