Cẩn thận: U19 Việt Nam về bét giải

Thể thaoThứ Ba, 07/01/2014 05:10:00 +07:00

(VTC News) - U19 Việt Nam đã có một trận xem được trước U19 AS Roma, nhưng nếu không có gì cải thiện trong 2 trận tới, chúng ta có thể gặp tình huống xấu nhất

(VTC News) - U19 Việt Nam đã có một trận xem được trước U19 AS Roma, nhưng nếu không có gì cải thiện trong 2 trận tới, chúng ta có thể gặp tình huống xấu nhất.


Thắng dễ ở giải U19 Đông Nam Á, và vượt qua vòng loại U19 châu Á mà chẳng mất nhiều sức, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ chơi được ở giải U19 quốc tế, với những đối thủ mạnh từ châu Âu là U19 Tottenham, U19 AS Roma, cùng ông lớn của châu Á - U19 Nhật Bản.

U19 Việt Nam mới chỉ đá đẹp chứ chưa hiệu quả 

Chẳng thế mà trước khi vào giải, bầu Đức đã dặn dò các tuyển thủ "hãy chơi đẹp". Không phụ lòng Chủ tịch CLB HAGL, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã ra quân cứ như thể U19 AS Roma là U19 Australia - đội bóng từng bị chúng ta vượt qua dễ dàng 5-1.

Tấn công dồn dập, thậm chí ép sân đội bóng Italia trong khoảng 15 phút đầu trận, U19 Việt Nam làm mát lòng mát dạ hàng vạn khán giả sân Thống Nhất, cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua tivi. Thậm chí, sau khi bị dẫn trước, chúng ta cũng san bằng cách biệt trong vòng chưa đầy 15 phút.

Tuy nhiên, đúng như HLV Lê Thụy Hải đã lo lắng trước giải, tất cả những gì U19 Việt Nam làm được trong 90 phút trước U19 AS Roma vẫn chỉ gói gọn trong 1 từ "đẹp". Chúng ta đá đẹp, chơi đẹp, và cả "chết" cũng đẹp. 2 bàn thua đúng vào lúc tinh thần toàn đội lên cao nhất là điều mà chẳng ai có thể nghĩ ra.

Xét về góc độ giải trí, U19 Việt Nam đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng ở góc độ thành tích và kết quả thi đấu, rõ ràng chúng ta còn rất nhiều lo ngại.

Để thua 1-2 trước U19 AS Roma, U19 Việt Nam đang xếp cuối bảng cùng U19 Nhật Bản. Ở cuộc so tài vào ngày mai 8/1, nếu không thể có điểm trước đại diện Đông Á, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ "độc chiếm" vị trí cuối cùng.

Hai thử thách còn lại của U19 Việt Nam là rất lớn 

Nhìn cách chơi của U19 Nhật Bản trước U19 Tottenham, có thể thấy, lối đá của họ khá giống với cách chơi của U19 Việt Nam, đó là sử dụng nhiều những đường bóng ngắn, tấn công trực diện vào trung lộ, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ.

Lối đá đậm chất châu Á của U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến trận đấu ngày mai vô cùng hấp dẫn. Có một điều chắc chắn, đội bóng nào có đẳng cấp và trình độ cao hơn sẽ giành chiến thắng. Mà về điểm nay, có lẽ đối phương đang nhỉnh hơn.

Còn đối thủ cuối cùng U19 Tottenham, đây có lẽ là đội bóng mà thầy trò HLV Guillaume Graechen e ngại nhất. Đội bóng nước Anh không có nhiều sự biến hóa về lối chơi, nhưng bù lại, thể lực và thể hình của các chú "Gà trống choai" quả thật rất đáng nể. Mạnh như U19 Nhật Bản cũng không thể so bì với đội bóng đến từ London trong hiệp 2 và bị thua sút hoàn toàn khi tranh chấp.

Trước U19 AS Roma, chúng ta đã bị "trắng bụng" trong hiệp 2, và điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày 10/1 khi đương đầu với U19 Tottenham. 

Một đội thì nhỉnh hơn về đẳng cấp, một đội thì vượt trội về thể hình, thể lực. Rõ ràng 2 thử thách còn lại của U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế không hề đơn giản. Nếu không có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý, khả năng xếp cuối của thầy trò HLV Graechen hoàn toàn có thể xảy ra.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn