Cần phải cấm chiếu phim '50 sắc thái' ở Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 14/02/2017 08:46:00 +07:00

Trong khi chủ đề bạo dâm vốn không được cổ súy và đề cập nhiều nghệ thuật thì nó lại được phản ánh trực diện trong "50 sắc thái".

"50 sắc thái" khai thác yếu tố bạo dâm

Vào một ngày đẹp trời, E.I.James - cựu giám đốc một chương trình truyền hình ở Anh Quốc, một người vợ hiền lành, một bà mẹ tận tụy bỗng nảy sinh ý định viết “một cái gì đó” để giải trí. Và thế là tiểu thuyết 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) ra đời. Chỉ vài tháng sau khi xuất bản, 67 triệu cuốn sách đã được bản và lập kỷ lục sách bán chạy nhất mọi thời đại.

011

50 sắc thái khai thác chủ đề bạo dâm vốn không được khuyến khích trên màn ảnh và văn chương

Trước thành công của cuốn tiểu thuyết, 10 hãng phim lớn tranh nhau có được cái gật đầu của E.I.James có bán quyền, chuyển thể thành phim. Cuối cùng, hãng sản xuất Universal đã giành được chiến thắng sau khi đã bỏ ra số tiền bản quyền không hề nhỏ.

Tuy nhiên, doanh thu hơn 500 triệu USD của riêng phần 1 bộ phim cũng đủ khiến cho hãng hài lòng. Mới đây nhất, hãng Universal vừa tung ra phần 2 với tên gọi 50 sắc thái đen (Fifty Shades Darker)

Có nhiều lý do để giải thích thành công của 50 sắc thái. Đầu tiên phải kể tới mô-típ chuyện tình "Lọ lem - Hoàng tử". Chỉ sau buổi phỏng vấn, cô sinh viên ngành văn chương Anastasia Steele lọt vào mắt xanh của Christian Grey – một triệu phú điển trai, thành đạt và là niềm khao khát của hàng triệu cô gái.

Từ một "trinh nữ", Anastasia được bạn trai dẫn vào thế giới bạo dâm, của những trò tình dục khác thường nhưng đầy kích thích.

Không thể phủ nhận, một phần không nhỏ khiến 50 sắc thái hấp dẫn vì nó đề cập tới xu hướng tình dục vốn không được cổ súy và không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.

00

Câu chuyện tình giữa nàng "Lọ Lem" Anastasia Steele và chàng "hoàng tử" Christian Grey càng gây tò mò khi được thổi lửa bằng kiểu quan hệ tình dục theo hướng bạo dâm

Việt Nam có nên chiếu "50 sắc thái"?

Trái với thành công về mặt doanh thu, tiểu thuyết 50 sắc thái từng bị giới chuyên môn tranh cãi gay gắt về việc nó là một tác phẩm văn học hay đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình dục rẻ tiền. Phiên bản điện ảnh của nó cũng bị giới làm phim xếp vào hàng dở tệ.

Cây bút Brian Truitt của USA Today nhận xét: “Tác phẩm có nhiều cảnh giường chiếu giống như muốn quảng cáo cho đồ chơi tình dục và một số câu thoại ngô nghê đến khó tin”.

Stephen Whitty của tờ New York Daily News mỉa mai: “Theo dõi bộ phim, tôi phần nào hiểu được cảm giác đau đớn và bị sỉ nhục của nhân vật Ana trong phim. Điều khác là nhân vật của Dakota Johnson rên rỉ thỏa mãn, còn tôi thì chỉ biết cười từ đầu tới cuối phim”.

10

 Phần 1 và phần 2 của 50 sắc thái được công chiếu ở Việt Nam

Giữa lúc mà ranh giới giữa nghệ thuật và câu khách rẻ tiền của 50 sắc thái chưa được làm sáng tỏ, phần 1 và mới đây là phần 2 của bộ phim được công chiếu ở Việt Nam. Điều này đã tạo nên sự tranh cãi gay gắt trong công chúng. Đặc biệt là khi phần 1 của bộ phim chưa được dán mác theo độ tuổi, nghĩa là mọi đối tượng khán giả đều có thể tiếp cận với bộ phim.

 
Một bộ phim nóng rẫy, chẳng dạy điều gì ngoài các cách làm tình, từ đầu tới cuối đơn thuần miêu tả tình dục và tình dục...

Tình dục vốn là đề tài "cấm kỵ", ít được đề cập trực diện và công khai trong điện ảnh cũng như văn chương và trên truyền thông ở Việt Nam. Vì thế, sự hiểu biết của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ về vấn đề này ít nhiều còn mơ hồ.

Vậy khi chiếu một bộ phim 18+ lại xoay quanh vấn đề bạo dâm, ai dám chắc họ sẽ không có một cái nhìn sai khác về tình dục?

Việt Nam vốn dĩ đã bị báo động khi thuộc top những quốc gia tìm kiếm và xem phim sex nhiều nhất thế giới. Công khai chiếu một bộ phim nóng rẫy, chẳng dạy điều gì ngoài các cách làm tình, từ đầu tới cuối đơn thuần miêu tả tình dục và tình dục, vậy bộ phim đang cổ vũ cho điều gì? Rất nhiều hệ lụy đau lòng đã sinh ra từ sự cởi mở tư tưởng thiếu định hướng, điều này có ai không rõ?

Không mang tính giải trí, không mang tính giáo dục, bộ phim như tiếng vỗ tay mạnh mẽ cho xu hướng tình dục lệch lạc du nhập vào giới trẻ. Hà cớ gì phải dạy con người ta sống một cách bản năng, khi lẽ ra, phải tìm cách tiết chế? 

Vô tình, phim ra rạp đúng thời điểm Valentine, mời gọi những đôi tình nhân xem, cảm nhận và đi xa hơn sự thưởng thức một tác phẩm trên màn ảnh. Ai dám chắc, cái mác 18+ vốn dĩ đã thiếu kiểm soát sẽ phân loại được rõ ràng đối tượng tới rạp? Nỗi lo lắng, là điều hiển nhiên. Hệ lụy sinh ra từ đó, nếu có, cũng đừng ai lấy làm ngạc nhiên.

Nhà báo, MC Thúy Trác Miêu từng lên tiếng cảnh báo trên truyền thông, ở những nước phát triển, chủ đề tình dục được đề cập đầu tiên ở văn học, mỹ thuật rồi trên báo chí truyền thông một cách thoải mái, có khoa học. Chính vì thế, công chúng sẽ đón nhận vấn đề một cách văn minh, rõ ràng.

Trong khi đó, ở Việt Nam thì ngược lại, khi văn học, mỹ thuật và truyền thông còn "khép cửa" đối với vấn đề tình dục thì điện ảnh cho phép chiếu phim 18+. Điều này, theo Trác Thúy Miêu giống như việc "mở cửa chuồng nhưng không biết mình đã thả con thú nào ra". Cây bút này khẳng định: "Cho phim 18+ chiếu rạp, chắc chắn xã hội sẽ loạn".

Thăm dò ý kiến: Có nên chiếu phim "50 sắc thái" ở Việt Nam?

Video những cảnh nóng tràn ngập trong phim 50 sắc thái

Vũ Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn