Can khách chửi chủ quán cơm, cô gái trẻ bị đâm chết

Bản tin 113Thứ Bảy, 21/05/2016 08:00:00 +07:00

Đi mua cơm nhưng hết canh, Cường liên tục chửi bới chủ quán và khi bị khách ăn tại quán này nhắc nhở đối tượng đã vung nhát dao lấy mạng người này.

(VTC News) - Đi mua cơm nhưng hết canh, Cường liên tục chửi bới chủ quán và khi bị khách ăn tại quán này nhắc nhở đối tượng đã vung nhát dao lấy mạng người này.

Hôm nay (20/5), TAND TP.HCM xét xử và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Đặng Ngọc Cường,(SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội danh “Giết người”.
Đối tượng Đặng Ngọc Cường nhận án tù chung thân về tội giết người
Đối tượng Đặng Ngọc Cường nhận án tù chung thân về tội giết người 
Vụ án đã từng gây chấn động dư luận vì đối tượng quá hung hãn và giết người nơi tập trung đông dân cư, gây bức xúc.

Theo cáo trạng VKS, đêm 12/10/2015, Đặng Ngọc Cường chở bạn gái đến ăn cơm tại quán cơm trước sân chợ Hóc Môn. Tại đây, vì người bán cơm hết canh Cường liên tục chửi bới.

Thấy Cường chửi người bán quán cơm tệ hại, cô gái trẻ (là nạn nhân vụ án) đang ngồi ăn trong quán lên tiếng bảo vệ, tỏ thái độ không đồng tình với Cường nên hai bên cãi cự.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cô gái trẻ gọi điện thoại, Cường nghĩ rằng cô gái này gọi kêu người đến đánh Cường.

Nổi máu ‘giang hồ’, Cường lấy con dao mang theo sẵn trong người, lao đến đâm một nhát vào ngực cô gái. Trước khi vung dao, Cường còn ‘giới thiệu biệt danh’ – “Tao là Lành Đông Thạnh, mày muốn gì”.

Gây án xong, Cường cùng bạn gái lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM phối hợp cùng CA huyện Hóc Môn thành lập Ban chuyên án, tung quân bủa vây nhằm truy bắt hung thủ.

Thấy không thể thoát sự truy nã của công an, ngày 15/10/2015, Cường ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Video: Tâm lý tội phạm giết người hàng loạt
Bình luận