Can đánh nhau lại thành hung thủ giết người

Pháp luậtThứ Sáu, 05/12/2014 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Thấy mình khuyên can hết lời mà Lân không chịu nghe, Phong liền rút con dao tự chế làm bằng kim loại đâm liên tiếp 7 nhát vào Lân.

(VTC News) - Thấy mình khuyên can hết lời mà Lân không chịu nghe, Phong liền rút con dao tự chế làm bằng kim loại đâm liên tiếp 7 nhát vào Lân. 

Hội đồng xét xử toà án nhân dân tối cao khu vực Đà Nẵng vừa tuyên phạt y án sơ thẩm là tù chung thân đối với bị cáo Ngô Đức Phong (còn gọi là Tý Phong, 23 tuổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 30/12/2013, Phong cùng nhóm bạn trong đó có Bùi Văn Phát đi hát tại quán Karaoke Phố Nghiêng (61 Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai). 

Sau khi hát xong, cả nhóm ngồi ở quầy lễ tân đợi tính tiền. Lúc này, Nguyễn Viết Lân (còn gọi là Tý Thượng, 23 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) vừa đi từ phòng 7 của quán xuống, thấy Phát, anh này liền hỏi: “Ê mày, mày về lúc nào?”. 

Phát trả lời: “Em mới về hôm nay”. Sau đó, Lân tiếp tục hỏi: “Trong trại mày nói gì về tao”. Phát vừa đáp xong câu: “Em có nói gì anh đâu” thì lập tức bị Lân xông vào đạp một cái.

Gia đình bị hại tại phiên toà sơ thẩm
Thấy vậy, Phong cùng mọi người chạy lại can ngăn. Phong đưa Lân đi xuống dưới sân của quán, nói nhỏ: “Mày say rồi, có gì mai tao dẫn nó (Phát) xuống chỗ mày nói chuyện”. Lân không chịu nên giữa Lân và Phong xảy ra tranh cãi và đánh nhau.Thấy mình đã khuyên can hết lời mà Lân không chịu nghe nên Phong liền rút con dao tự chế làm bằng kim loại dài khoảng 20cm xong đến đâm liên tiếp 7 nhát trúng vào ngực, vai trái, lưng và cổ của Lân. 

Mọi người thấy thế đã xông vào can ngăn nhưng Phong vẫn kịp bồi thêm 3 nhát nữa vào 2 chân của Lân. Lân bỏ chạy được một đoạn thì gục chết ngay tại chỗ. 

Sau khi gây án, Phong vứt hung khí bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi hay tin Lân đã tử vong, Phong ra cơ quan Công an đầu thú.

Tiểu Phi Phi

Bình luận
vtcnews.vn