Căn cứ tuyệt mật của Liên Xô biến thành 'thị trấn ma'

Thế giớiThứ Tư, 04/05/2016 11:35:00 +07:00

Skrunda-1 là một thị trấn từ thời Liên Xô, bị bỏ hoang nhiều năm và giờ đây nó được gọi như một 'thị trấn ma' hoang vu, không có người lui tới.

(VTC News) - Skrunda-1 là một thị trấn từ thời Liên Xô, bị bỏ hoang nhiều năm và giờ đây nó được gọi như một 'thị trấn ma' hoang vu, không có người lui tới.
Cửa số hoang tàn trong một căn nhà bị bỏ hoang ở Skrunda-1
Cửa số hoang tàn trong một căn nhà bị bỏ hoang ở Skrunda-1  
Một tờ báo cũ từ thời Liên xô còn lưu lại trong một căn nhà
Những bức tranh có từ thời Liên Xô
Một tờ báo cũ từ thời Liên Xô còn lưu lại trên tường một căn hộ
Một tờ báo cũ từ thời Liên Xô còn lưu lại trên tường
Nơi đây vẫn thu hút các tour tham quan
Nơi đây vẫn thu hút khách tham quan 
Bên trong phòng thể thao bị bỏ hoang
Bên trong phòng thể thao bị bỏ hoang 
Ban công hoang tàn
Ban công hoang tàn  
Skrunda được coi là ví dụ điển hình nhất về những đô thị từ thời kỳ Xô Viết tại Latvia
Skrunda được coi là ví dụ điển hình nhất về những đô thị từ thời kỳ Xô Viết tại Latvia 
Sau 20 năm bị sương gió bào mòn, Skrunda đang tiến tới thay đổi diện mạo của mình.
Sau 20 năm bị sương gió bào mòn, Skrunda đang tiến tới thay đổi diện mạo của mình. 
Nơi đây từng là một trong những trung tâm radar lớn nhất thế giới thời Chiến tranh lạnh
Nơi đây từng là một trong những trung tâm radar lớn nhất thế giới thời Chiến tranh lạnh 
Năm 2010, Lavita đã quyết định bán thị trấn từng là căn cứ quân sự của quân đội Liên Xô này cho Nga với giá 3 triệu USD.
Vết tích còn lại của khu căn cứ

Song Hy
(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn