Cắn cảnh sát giao thông, lãnh án 9 tháng tù

Pháp luậtThứ Hai, 10/11/2014 05:00:00 +07:00

Bị cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, Rắc không những không chấp hành mà còn chửi mắng và cắn bị thương một cảnh sát.

Bị cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, Rắc không những không chấp hành mà còn chửi mắng và cắn bị thương một cảnh sát.

Ngày 10/ 11, TAND huyện Long Mỹ (Hậu Giang) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Y Rắc (29 tuổi, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 20/8, sau khi cùng với 3 người bạn uống hết 4 lít rượu đế, Rắc chạy xe về nhà thì va chạm với xe của một người đàn ông lớn tuổi, tại khu chợ thị trấn Nàng Mau. Bị người này trách, Rắc cãi lại, chửi mắng ông ta. Thấy Rắc ngang ngược, người này gọi công an đến giải quyết.

Khi Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Vị Thủy đến yêu cầu đo nồng độ cồn Rắc không những không chấp hành mà còn chửi thề và cắn vào tay một cảnh sát.

Trên đường bị đưa về trụ sở công an, Rắc liên tục chửi bới, thách thức lực lượng công an. Phải đến trưa hôm sau, nam thanh niên này mới tỉnh rượu. Riêng cảnh sát bị Rắc cắn vào tay phải điều trị một tuần mới xuất viện.

Theo NLĐO
Bình luận
vtcnews.vn