Cận cảnh cuộc sống kinh hoàng dưới ách IS ở "thành phố chết" Raqqa

Thế giớiThứ Tư, 16/12/2015 11:56:00 +07:00

Khói lửa, bom đạn, xác chết và máu tràn ngập đường phố Raqqa - nơi được coi là thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

(VTC News) - Khói lửa, bom đạn, xác chết và máu tràn ngập đường phố Raqqa, Syria - nơi được coi là thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Raqqa là thành phố của Syria - bị Phiến quân Hồi giáo IS chiếm đóng vào năm 2013. Nơi đây sở hữu vị trí địa lý chiến lược và được coi là thủ phủ của IS - là địa điểm trung chuyển quân lý tưởng của chúng.
Người dân ở Raqqa có quá nhiều nỗi khổ
Người dân ở Raqqa có quá nhiều nỗi khổ  
Đau khổ là điều dễ thấy nhất tại thành phố này. Người ta có thể dùng từ "thành phố chết" để gọi nơi đây.

Người dân phải sống dưới sự cai quản của IS, không có nước sạch, không có điện, thi thể bị chặt đầu đầy đường, máu đỏ đường và những người đồng tính bị ném từ trên cao xuống ...
Luật lệ của IS là vô cùng hà khắc
Luật lệ của IS là vô cùng hà khắc 
Người dân luôn luôn phải sợ hãi trước những phần tử khủng bố. Nhiều công trình hiện đại ở đây bị Phiến quân Hồi giáo phá hủy. Thậm chí, các trạm trung chuyển nhiên liệu cũng bị chiếm đóng.
Hàng dài người dân chờ đợi nước sạch
Hàng dài người dân chờ đợi nước sạch 
Những chiếc lồng sắt dành cho tù nhân
Những chiếc lồng sắt dành cho tù nhân 
Khói lửa là điều dễ thấy nhất ở Raqqa
Khói lửa là điều dễ thấy nhất ở Raqqa 
Khói lửa là điều không hiếm ở Raqqa. Không kể đêm hay ngày, nếu phát hiện những địa điểm "không phù hợp" - Phiến quân Hồi giáo sẽ ngay lập tức thiêu hủy.

Luật lệ của IS cũng không hề dễ chịu cho mọi người. Một công dân nữ cho biết cô từng bị đánh đập nặng nề khi người ta cho rằng cô sử dụng chiếc áo mạng che mặt - niqab không phù hợp. 
IS chiếm Raqqa từ năm 2013
IS chiếm Raqqa từ năm 2013  
Thi thể một người sau khi bị hành quyết
Thi thể một người sau khi bị hành quyết 
Phụ nữ ăn mặc không phù hợp ở đây được coi là "hư hỏng" và cần bị trừng phạt.

Đặc biệt, ở Raqqa, nước sạch là điều xa xỉ. Người dân chỉ có thể lấy nước vào những thời điểm nhất định trong ngày và người ta phải xếp hàng dài dằng dặc để có được.
Hàng người chờ đợi nước sạch
Hàng người chờ đợi nước sạch  
 IS có thể thiêu hủy bất kỳ công trình nào không phù hợp
Bệnh viện cũng rất thiếu và yếu ở thủ phủ của những kẻ khủng bố. Điều kiện vệ sinh không hề đảm bảo.
Nơi đây cũng là trung tâm của những cuộc không kích
Nơi đây cũng là trung tâm của những cuộc không kích  
Thành phố Raqqa cũng là nơi bị không kích nhiều nhất từ quân đội Mỹ. Nhà chức trách Mỹ khẳng định họ chỉ nhằm đến những nơi được coi là sào huyệt của Phiến quân Hồi giáo IS chứ không đánh vào dân thường.

Khánh Huy (theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn