Sau khi được cộng đồng mạng chia sẻ ảnh chóng mặt, quán của cô gái 9x này hút thêm nhiều khách trẻ. Vì thường ngày khách hàng ruột của quán là học sinh và người dân quanh khu vực Trường THCS & THPT Tây Sơn.
Cô bán hàng xinh đẹp này tên là Lưu Hoài Bảo Chi (19 tuổi). Chi bán hàng cùng mẹ ruột và đã có gia đình với 1 bé trai 20 tháng tuổi.
Bảo Chi học hết lớp 9 thì nghỉ rồi đi học làm tóc ở Đà Lạt, Nha Trang nhưng cảm thấy không hợp nên Chi bỏ nghề tóc về phụ mẹ bán sữa đậu ở Đà Lạt.
Chi rất thích ăn bánh tráng trộn, nên khi bán sữa đậu phụ mẹ, cô là khách quen của một quán bánh tráng trộn gần đó.
Cô đã học mót được cách làm bánh tráng trộn, cộng thêm người bán hàng nhiệt tình chỉ dạy, cô đã mở thêm hàng bánh tráng trộn, gỏi xoài
Nhờ làm ngon, cẩn thận và sạch sẽ nên quán của Chi rất đông khách mua
Vợ chồng cô hiện tại đang ở cùng bố mẹ đẻ.
Bảo Chi khoe: Bé nhà mình nghịch lắm. Nhiều hôm chuẩn bị xong hết đồ để đi bán thì con nghịch hỏng hết trơn luôn đành phải bỏ đi chuẩn bị lại hết.
Chồng cô cũng làm lao động bình thường và thường phụ vợ và mẹ vợ chuẩn bị đồ bán hàng
Mẹ Chi - bà Anh (năm nay 47 tuổi) rất cởi mở và mến khách
Chi thường bán bánh tráng từ 2h đến 4h chiều, sau đó mẹ cô mang sữa đậu lên bán cùng.
Cô và mẹ thường dọn hàng sau 11h đêm. Sáng hôm sau cô lại dậy sớm chuẩn bị đồ hàng, lo bữa ăn cho con để chiều tiếp tục trở hàng ra bán.
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Bình luận