Cán bộ ngân hàng vác dao chém bố mẹ thương vong: Sức khoẻ nạn nhân giờ ra sao?

Pháp luậtThứ Ba, 12/02/2019 16:26:00 +07:00

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết về tình hình sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ cán bộ ngân hàng vác dao chém bố mẹ thương vong.

Sáng 12/2, ông Nguyễn Thế Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An), nghi phạm vác dao chém cả nhà thương vong vào đêm 10/2.

"Rạng sáng 11/2, Trương Mạnh Tuấn được đưa vào viện trong tình trạng bụng bị thủng do vật nhọn đâm vào, mạc nối ruột bị lòi ra bên ngoài. Bệnh nhân có một số vết rách trên đầu, tinh thần không ổn định. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu sau đó chuyển bệnh nhân vào khoa Ngoại để điều trị. 

Sau khi test nhanh ma túy bằng mẫu nước tiểu, kết quả cho thấy Tuấn âm tính với chất morphin'', ông Tùng thông tin.

Hien-truong-noi-xay-ra-an-mang

 Đối tượng Tuấn (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết thêm, hiện đối tượng Tuấn vẫn chưa ổn định tư tưởng, đang tích cực điều trị vết thương ở bụng. Các kết quả kiểm tra chất gây nghiện cơ quan điều tra đang làm và chưa có kết quả. 

Mẹ của Tuấn là bà Mai Thị H. (SN 1963) và em gái Tuấn là chị Trương Thị Cẩm T. (SN 1996) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có nhiều dấu vết nghi bị chém, mất máu nhiều. Chị Trương Cẩm T. bị tổn thương phần mềm phức tạp, gãy đốt ngón tay ở bàn tay và có vết thương ở phần đầu.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã lập tức cấp cứu và thực hiện phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Sau 2 ngày điều trị, phẫu thuật, đến nay sức khỏe của bà H. và chị T. đã có chuyển biến tốt, đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tại phòng hồi sức.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (đang công tác tại một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò), sau khi đi liên hoan với bạn bè về đã vác dao chém cả gia đình

Ông Trương Cảnh Hữu (bố của Tuấn) do bị thương quá nặng nên đã thiệt mạng. Mẹ và em gái của Tuấn bị hắn đâm trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Vợ của Tuấn chạy trốn lên tầng 2 rồi khóa trái cửa nên may mắn không bị thương. 

Sau khi gây ra vụ án mạng, Tuấn lái xe ô tô bỏ trốn theo hướng thị xã Cửa Lò - quốc lộ 1A, bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ sau đó.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ án mạng.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn