Căm phẫn tên nghịch tử sát hại mẹ vì chưa nấu cơm

Pháp luậtThứ Ba, 10/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì mẹ chưa nấu cơm chiều, Thắng chửi bới rồi đánh bà gục ngã.

(VTC News) – Chỉ vì mẹ chưa nấu cơm chiều, Thắng chửi bới rồi đánh bà gục ngã.

Ngày 9/12, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang gia hạn tạm giữ đối với Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi – trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) để củng cố hồ sơ, trước khi khởi tố vụ án giết người.

Nạn nhân của Thắng chính là người mẹ đẻ Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi).
Thắng tại cơ quan điều tra 
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20 giờ ngày 2/12, Thắng đi làm về thấy bà Đấu nằm ngủ trên giường, Thắng đi vào bếp lấy cơm ăn mới thấy cơm chưa cắm. Thắng quay trở ra hỏi mẹ thì được bà trả lời do mệt không dậy được.

Đối tượng như người mất nhân tính, chửi bới mẹ rồi xông vào đấm và đá nhiều cái. Bà Đấu kêu cứu rồi tụt xuống giường thoát thân, do tuổi cao sức yếu, bà bị gục ngã giữa nền nhà.

Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền chạy sang, đưa bà Đấu đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Đến khoảng 3 giờ ngày 4/12, bà Đấu trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Được biết, bà Đấu li dị chồng đã lâu, bản thân một mình nuôi hai anh em Thắng . Thắng đã có vợ và 2 con, do thói vũ phu của mình khiến người vợ ôm 2 con bỏ đi biệt xứ.





Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn