Không phải chó Pitbull, Becgie Bỉ mới là thủ phạm cắn chết anh trai chủ ở Hà Nội

Sức khỏeThứ Năm, 23/08/2018 11:33:00 +07:00

Công an phường Khương Trung cho biết, người đàn ông xấu số ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch chết vì bị chó Becgie Bỉ cắn vào cổ chứ không phải chó Pitbull.

Dư luận đang xôn xao, bàng hoàng trước cái chết thương tâm của ông N.V.Th (50 tuổi) ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) bị chó Pitbull nhà em gái cắn vào cổ. 

Ngày 23/8, Công an phường Khương Trung cho biết, người đàn ông xấu số ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch chết vì bị chó Becgie Bỉ cắn vào cổ chứ không phải chó Pitbull.

Sáng 23/8, đại diện Bệnh viện Việt Đức cũng thông tin về một nam bệnh nhân chết vì chó nhà nuôi cắn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (49 tuổi), trú tại Thanh Xuân, Hà Nội trong tình trạng sốc nặng do mất máu cấp, huyết áp và mạch ngoại vi không đo được, hôn mê sâu, băng vết thương sũng máu do bị chó becgie cắn.

1

Người đàn ông bị 2 con chó nhà nuôi cắn chết. 

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đây, bệnh nhân bị tai nạn giao thông nên cụt chân phải, di chuyển bằng nạng. Ngày 19/8, thấy 2 con chó becgie nhà nuôi cắn nhau, anh này cầm nạng xông vào can tách ra thì bị cả 2 con chó béc giê quay lại cắn vào cổ.

Ngay lập tức, anh được gia đình đưa vào bệnh viện gần nhà sơ cứu, rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

DIỄN BIẾN LIÊN QUAN:

>> Chó Pitbull cắn chết anh trai chủ tại Hà Nội: Pitbull là loài chó hung dữ nhất thế giới

>> Chó Pitbull cắn chết anh trai của chủ tại Hà Nội

Bác sĩ Dương Ngọc Thắng, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán có vết cắn rộng 5cm và sâu, máu chảy nhiều. Bệnh nhân còn có 2 vết thương ở vùng cổ bên phải, mép nham nhở nằm trên đường đi của bó mạch cảnh - mạch máu chính nuôi não.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu khẩn cấp ngay sau khi nhập viện. Tuy nhiên, động mạch cảnh phải của người bệnh có vết thương dập nát, nham nhở tới sát góc hàm. Vết thương động mạch đốt sống phải rất nặng, cả 2 động mạch chính nuôi não đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Bệnh nhân còn bị sốc mất máu quá nặng trước mổ. Sau mổ, anh này bị mất tri giác, hôn mê sâu, rối loạn đông máu nặng, tiên lượng khó qua khỏi nên gia đình xin đưa về. Bệnh nhân qua đời tại nhà".

Video: Gặp người nuôi chó cảnh đầu tiên ở Việt Nam

>>> Đọc thêm: Chó Pitbull cắn chết anh trai chủ tại Hà Nội: Pitbull là loài chó hung dữ nhất thế giới

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn