Cẩm Ly nhắc đến cha, học trò Băng Di bật khóc nức nở

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/09/2016 11:07:00 +07:00

Băng Di cũng tạo điều kiện quay video về cha cho học trò của mình để cô bé thể hiện tình cảm với người cha thân yêu.

Cô bé xinh xắn Bảo Châu mở đầu cho phần thi của Biệt đội Cầu vồng bằng ca khúc ý nghĩa “Cảm ơn cha” do Trang Pháp sáng tác. Trong suốt quá trình Bảo Châu trình diễn, màn hình lớn của chương trình luôn chiếu video clip về hình ảnh của cha ruột cô bé.

Bao Chau2

 Giám khảo John Huy Trần cho biết anh thích thông điệp mà Bảo Châu truyền tải vào tiết mục. Nhưng cô bé vẫn khiến anh không hài lòng bởi phần hát còn chưa rõ lời.

Bao Chau3

 Giám khảo Cẩm Ly cũng chia sẻ rằng chị mong muốn Bảo Châu đặt nhiều tình cảm vào bài hát hơn nữa. Và không chỉ ở trên sân khấu này, Bảo Châu hãy về nhà ôm lấy cha mình để thể hiện sự yêu thương.

Bao Chau1

 Nghe tới đây, Bảo Châu bất ngờ bật khóc nức nở. MC Ốc Thanh Vân tỏ ra vô cùng bối rối và phải nhờ tới đội trưởng Băng Di dỗ dành cô bé.

Bang Di

 Băng Di chia sẻ rằng, đi đến tập 9 Người Hùng Tí Hon đã là thành công lớn, cả Bảo Châu lẫn các thí sinh còn lại trong Biệt đội Cà rốt đều không dám chắc rằng sau đêm thi này có còn được đi tiếp vào vòng trong hay không.

Vậy nên, Băng Di cho Bảo Châu được đứng trên sân khấu và hát về người cha của mình. Việc quay 1 video clip với người cha kính yêu chính là món quà mà Băng Di cũng như Biệt đội Cà rốt dành tặng cho Bảo Châu.

Phuong Nhi_Gia Hao1

 Với phần thi dành cho Tài năng nhảy múa, cặp đôi vũ công nhí Phương Nhi – Gia Hào làm sân khấu "Người hùng tí hon" bùng nổ vì tiết mục nhảy sôi động. Cả Phương Nhi lẫn Gia Hào đều diện trang điểm và diện trang phục truyền thống của Nhật Bản. 

Phuong Nhi_Gia Hao4

 Cặp đôi liên tục khiến Cẩm Ly – John Huy Trần – Đại Nghĩa hú hét vì loạt động tác phối hợp ăn ý, đáng yêu. Đặc biệt, cậu bé Gia Hào với khuôn mặt duyên dáng và nụ cười mím chi đặc biệt đã khiến cho các giám khảo hú hét liên tục. Đại Nghĩa và Cẩm Ly bày tỏ rằng bị sự duyên dáng của Gia Hào cuốn hút hoàn toàn. 

Thanh Ha13

 Cô bé 6 tuổi với nụ cười đặc trưng – Thanh Hà khiến sân khấu náo loạn vì tiết mục hài vui nhộn. Thanh Hà hoá thân thành một cô gái miền Tây bán trái cây, trong lúc đang rao hàng thì gặp 1 vị khách từ xa đi tới. 

Thanh Ha15

 Nhầm tưởng vị khách này là người nước ngoài, Thanh Hà đã trổ tài nói tiếng Anh bất chấp. Khi phát hiện ra vị khách không đến từ Châu Âu, Thanh Hà lại nói luôn tiếng Thái và tiếng Ấn Độ. Sự duyên dáng, hóm hỉnh và cách tung hứng thông minh của Thanh Hà làm Đại Nghĩa – Cẩm Ly – John Huy Trần cười nghiêng ngả.

Thanh Ha12

 Đến giữa tiết mục, vị khách này bỏ đi và để lại 1 chiếc máy chụp hình. Cầm món đồ giá trị trong tay, Thanh Hà bất ngờ nổi lòng tham. Tuy nhiên, đến cuối cùng cô bé đã trả lại chiếc máy và nói với vị khách rằng mình không muốn làm chuyện xấu. 

Và Thanh Hà chính là hình ảnh đại diện cho những cô gái miền Tây hiền lành, chân chất, thật thà. Điểm sáng trong tiết mục này là Thanh Hà tận dụng hết mọi mảng miếng, chiêu trò gây cười. Từ ca vọng cổ, nói tiếng Anh cho đến các động tác hình thể đều được phát huy để mang đến tiếng cười triệt để.

Giám khảo Cẩm Ly nhận xét: “Con là 1 cô bé có tố chất nghệ sĩ. Mà cô sợ thiệt, cứ mỗi lần con hát là chú Nghĩa dưới đây cười sặc sụa. Cô cũng chịu không nổi luôn. Bữa nay làm rất hấp dẫn và hay. Nói về phần kịch thì con quá là giỏi, và đặc biệt là hôm nay những cái chuyển trạng thái tâm lý con làm rất rõ, đâu ra đấy”.

Giám khảo Đại Nghĩa bổ sung thêm: “Cái khéo ở đây là đội trưởng biết khai thác nhược điểm mà cũng là ưu điểm của con. Chú nghe là biết con không biết hát thiệt. Nó tạo ra cái nét rất là duyên dáng, dễ thương. Đặc biệt là khi con vào vai một cô gái chất phác, thật thà. Con phải có tài thực sự con mới có thể chuyển tải một nhân vật như thế, bất chấp cả 7 nốt nhạc nhưng rất thật thà, chất phác”. 

Biet Doi Ca Rot8

 Đứng trước tình thế khó khăn, đội trưởng Duy Khánh vẫn bày tỏ hy vọng học trò của mình sẽ thi thố thật tốt. Vì chỉ cần 1 chút “sẩy chân”, Biệt đội Cà rốt cũng có thể đánh mất tấm vé quý báu vào tay đội khác. 

Duy Huy_Kim Thu2

 Vẫn giữ vững phong độ là một trong các cặp đôi nhảy múa tốt nhất chương trình, Duy Huy – Kim Thư làm khán giả mãn nhãn với những màn bê đỡ, tung hứng đầy quyết liệt.

A Pu3

 Với phần thi dành cho Tài năng Đặc biệt, cậu bé 5 tuổi Lữ Triển Triều – A Pù đã mang đến tiết mục kịch đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. 

A Pù hoá thân thành một cậu bé chứng kiến cảnh bố mẹ nhiều lần cãi nhau gay gắt. Bố của A Pù làm ảo thuật gia, trong khi mẹ em lại không thích và cho rằng đây là công việc chẳng có ý nghĩa gì.

Đóng vai trò là người hàn gắn rạn nứt giữa bố mẹ, A Pù gây xúc động khi khóc nức nở trên sóng truyền hình. Cậu bé 5 tuổi này còn diễn ảo thuật và thể hiện 1 các ca khúc về gia đình bằng chất giọng nhẹ nhàng, đáng yêu.

A Pu6

 

Giám khảo Cẩm Ly cho rằng A Pù có sự cố gắng khi mang ảo thuật vào bài thi. Thêm vào đó là cậu bé nhớ được lời thoại và bài hát dù kịch bản tiểu phẩm khá dài. Nhưng, với Cẩm Ly thì tiết mục của A Pù chưa ấn tượng. 

Giam Khao2

 

Vì không muốn A Pù buồn, giám khảo Đại Nghĩa nổi hứng làm thơ tặng cậu bé. Với sự lém lỉnh của mình, Đại Nghĩa khiến cả trường quay xôn xao khi công khai chọc ghẹo MC Ốc Thanh Vân diện trang phục màu hồng quá nổi. 

Trong phần “xuất khẩu thành thơ” của mình, Đại Nghĩa nói: “A Pù thật là tài ba. Con đã biến hoá thật là dễ thương. Biến ra con chó khác thường. Giống màu của cô Ốc thấy thương vô cùng”.

Nghe tới đây, Ốc Thanh Vân bối rối bật cười. Nữ MC xinh đẹp chỉ biết phản ứng yếu ớt bằng cách nói: “Có những lúc người ta không thể dùng lời nói nữa mà người ta phải dùng hành động”.

Phi Long4

 Với phần thi dành cho Tài năng Ca hát, cậu bé Phi Long chọn ca khúc “Tâm hồn của đá” do nhạc sĩ Trần Lập sáng tác. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét rằng Phi Long đã chọn 1 ca khúc Rock quá sức của mình. 

Cong Bo Ket Qua1

 Sau những phần thi tài hấp dẫn cùng với 3 đội đã thi ở tập 8 trước đó các đội chơi sẽ bước vào vòng tranh tài hỏi đáp đặc biệt. 

Quang Dang3

 Dù đã có kinh nghiệm diễn xuất và đứng trên sân khấu dày dặn, nhưng trước sự ngộ nghĩnh của thí sinh Người hùng tí hon, Quang Đăng cũng nhiều lần “toát mồ hôi hột”. Ban đầu, Quang Đăng hào hứng đặt câu hỏi cho các bé, nhưng chỉ được chừng vài phút, tình thế có sự xoay chuyển bất ngờ. Quang Đăng trong tâm thế khách mời bị các bé “tấn công” ngược lại.

Sau khi theo dõi và đánh giá, Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần quyết định trao điểm cộng quý báu cho Tú Thanh của Biệt đội Hồng hạc.

Với kết quả này, Biệt đội Cà rốt của Duy Khánh phải nói lời chia tay với chương trình. Như vậy, 4 tài năng nhí gồm Duy Huy, Kim Thư, A Pù, Phi Long đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn