‘Cấm’ giao bài tập Tết, giá tỉnh nào cũng ‘rắn’ như Vũng Tàu

Ý kiếnThứ Tư, 03/02/2021 11:37:18 +07:00
(VTC News) -

Khi Vũng Tàu có văn bản yêu cầu giáo viên không giao bài tập Tết, ý nghĩ đầu tiên của tôi là giá tỉnh thành nào cũng đưa ra chỉ đạo rõ ràng, cứng rắn như vậy.

Khoảng hơn tuần trước, vợ chồng tôi hào hứng bàn kế hoạch Tết này làm gì, đi chúc những ai, gặp gỡ bên nội, bên ngoại thế nào… Thời gian còn lại, chúng tôi dự tính đi du lịch theo kiểu phượt để con được gần gũi với thiên nhiên và có thêm những trải nghiệm mới, coi như dịp xả stress trước khi bước vào học kỳ 2.

Trong lúc bố mẹ bàn bạc rôm rả thì thằng con tôi không nói bất cứ lời nào. Chỉ tới khi chúng tôi chuẩn bị chốt kế hoạch, nó mới thủng thẳng lên tiếng, thể hiện rõ sự chán nản: “Bố mẹ phải dành cho con vài ngày để làm hết bài tập cô giao trước Tết”.

Được nghỉ 7 ngày mà dành vài ngày làm bài tập! Hèn gì con tôi chẳng hớn hở tham gia lập kế hoạch ăn chơi cùng bố mẹ như mọi khi. Hai vợ chồng thở dài, ngao ngán nhìn nhau. Đúng là từ thế hệ chúng tôi đến thế hệ con chúng tôi bây giờ, lũ trẻ dường như chưa bao giờ có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn.

‘Cấm’ giao bài tập Tết, giá tỉnh nào cũng ‘rắn’ như Vũng Tàu - 1

Ngày thường hay Tết thì nhiều học sinh vẫn phải làm bài tập.

Năm nào cũng vậy, sợ học sinh quên hết kiến thức nên trước khi nghỉ Tết, cô giáo luôn giao rất nhiều bài tập kèm với lời “cảnh báo”: Ra Tết cô sẽ kiểm tra. Thế là trong khi mọi người nô nức đi vui xuân, chúc Tết thì những đứa trẻ vẫn phải nai lưng ra làm bài tập. Đứa nào nhanh, sáng dạ thì mất một vài ngày. Đứa nào chậm thì coi như kỳ nghỉ tết cũng chẳng khác gì ngày thường, tối tối vẫn phải ngồi vào bàn học. Chúng đi chơi Tết với bố mẹ mà vẫn phải thấp thỏm lo bài vở ở nhà. Lời dặn dò của cô giáo cứ treo lơ lửng trên đầu khiến những đứa trẻ tội nghiệp chẳng thể vô tư đón cái Tết trọn vẹn.

Chính vì thế, khi đọc thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bà Rịa - Vũng Tàu ra công văn yêu cầu từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Giá ngành Giáo dục tỉnh, thành nào cũng đưa ra chỉ đạo rõ ràng, cứng rắn như vậy!

Chắc chắn rằng phần lớn phụ huynh sẽ tâm đắc với quan điểm của Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu khi cơ quan này nêu lý do “cấm” giao bài tập: “Để các em không phải suy nghĩ về số bài tập khi thời gian nghỉ Tết bắt đầu”.

“Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống của gia đình ngày Tết. Hãy để các em có khoảng thời gian sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe", công văn nêu. Chính cái tinh thần này được cả xã hội khuyến khích, ủng hộ suốt nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chỉ là “viễn cảnh”. Bởi vậy nên khi một cơ quan quản lý Nhà nước nhắc lại tinh thần đó trong văn bản, đi kèm với một chỉ đạo rành mạch dứt khoát, dư luận đương nhiên đồng tình, ủng hộ. Công văn của Sở GD&ĐT Vũng Tàu ắt hẳn là một trong những thông điệp được cộng đồng mạng lan truyền nhiều nhất, với thái độ tích cực nhất trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Lâu nay, chúng ta thường than giới trẻ bây giờ không mặn mà với văn hóa truyền thống, những ngày lễ cổ truyền của dân tộc, không cảm thấy quý trọng những giây phút đoàn tụ bên gia đình…. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng chính chúng ta ép trẻ thành như vậy khi áp đặt kỳ vọng quá lớn về học hành, buộc trẻ không được quên kiến thức trong cả ngày Tết - cơ hội để các em được hòa mình vào văn hóa truyền thống và tình cảm gia đình, như chúng ta luôn mong muốn.

‘Cấm’ giao bài tập Tết, giá tỉnh nào cũng ‘rắn’ như Vũng Tàu - 2

Tết là dịp trẻ được trải nghiệm phong tục truyền thống, không phải là dịp "tranh thủ học".

Dù có làm hết xấp bài tập thầy cô giáo, các em cũng chẳng giỏi lên là mấy. Chút rơi rụng kiến thức trong kỳ nghỉ dễ dàng được bù lại sau đó. Còn cơ hội để trẻ trải nghiệm và tận hưởng các giá trị của ngày Tết thì mất đi theo từng năm, không gì bù đắp được. Bởi mỗi năm, mỗi tuổi, cảm nhận về Tết mỗi khác, những xúc cảm và ký ức đó là tài sản quý giá theo người ta suốt một đời. Với mỗi cái Tết cắm đầu vào làm bài tập, các em lại một lần “nghèo” đi.

Và cũng cực kỳ bất công nữa. Người lớn còn muốn gác lại tất cả công việc để đón Tết trong tâm lý thoải mái, thảnh thơi nhất. Vậy tại sao lại bắt con trẻ học bài, làm bài?

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn