Cảm động nữ sinh hóa Tấm chăm sóc người già neo đơn

Giáo dụcThứ Ba, 28/08/2012 12:50:00 +07:00

(VTC News) – Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của cụ già neo đơn hàng xóm, nữ sinh Đoàn Thị Trinh, ở Phù Mỹ (Bình Định) đã 'hóa' cô Tấm ngày ngày chăm sóc bà.

(VTC News) – Dù không phải ruột rà thân thích, nhưng khi nghe kể và chứng kiến hoàn cảnh của cụ già neo đơn hàng xóm, nữ sinh Đoàn Thị Trinh, ở Phù Mỹ (Bình Định) đã nguyện như cô Tấm ngày ngày chăm sóc bà.

Chiều tà, loanh quanh mãi trong mấy con ngõ thôn, phóng viên VTC News cũng tìm được đến nhà cụ Phạm Thị Mân (93 tuổi, ở xóm 6, thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định).


Căn nhà tình thương của cụ Mân 

Vừa vào tới đầu ngõ, chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng một cô bé đang thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa, bếp núc trong nhà. Đó là em Đoàn Thị Trinh (15 tuổi, hàng xóm của cụ Mân), tân nữ sinh lớp 10, Trường THPT Phù Mỹ 1 (huyện Phù Mỹ, Bình Định).


Thấy khách lạ, Trinh liền chạy vào trong buồng dìu cụ Mân ra để chào khách. Tuy đã ngoài 90 nhưng trông cụ Mân vẫn toát lên vẻ tinh anh dù tai đã hơi nặng, chân tay đã run lên theo từng câu nói.


Cụ Mân cũng từng có gia đình hạnh phúc. Năm 19 tuổi, cụ kết hôn với người thanh niên trong làng tên Nguyễn Đình Chí. Hai người sống hạnh phúc và có với nhau 2 mặt con.


 Từng có một gia đình hành phúc, nhưng trải qua dâu bể cuộc đời cụ Mân hiện phải sống một mình trong cảnh tuổi già sức yếu 

Những tưởng cuộc sống êm ấm sẽ kéo dài đến “đầu bạc răng long” thì bỗng nhiên tai họa ập đến. Bệnh tật đã cướp đi sinh mệnh của hai người con, chồng của cụ Mân sau đó cũng bỏ nhà ra đi biền biệt.


Để khỏa lấp nỗi đau quá lớn, cụ Mân xin một đứa trẻ về nuôi, nhưng họa vô đơn chí chỉ được 8 năm thì đứa con ấy cũng “bỏ” bà mà đi do bạo bệnh.


“Thấm thoắt cũng đã 50 năm trôi qua. Ngày nào tui cũng luôn trông mong ông ấy trở về nhưng càng trông thì càng thêm vô vọng. Giờ tuổi cao, sức yếu, lại sống một mình như ngọn đèn trước gió. Nếu không có mấy cháu nhỏ hàng xóm tới chơi, chăm sóc đỡ đần chắc tui đã không còn sống được tới ngày hôm nay”, cụ Mân nước mắt lưng tròng tâm sự.


 "Cô Tấm" Đoàn Thị Trinh là niềm an ủi giúp cụ Mân vượt qua cảnh neo đơn   

Ngồi bên bà, Trinh cũng không cầm được nước mắt. Em kể: Tết Nguyên đán năm 2009, mẹ nhờ em mang chuối sang biếu bà Hai (tên thường gọi của cụ Mân) cúng ông bà, tình cờ nghe cụ kể về cuộc đời mình và chứng kiến cuộc sống neo đơn của cụ em đã không cầm được nước mắt. Về nhà, em xin phép ba mẹ được thường xuyên qua chăm sóc, chuyện trò với bà và được đồng ý liền.


Từ nhà Trinh đến nhà bà Hai phải băng qua mấy cánh đồng, thế nhưng, gần như ngày nào ngoài thời gian học tập, giúp đỡ cha mẹ, em cũng tranh thủ ghé sang nhà bà để lo cơm nước, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa giúp bà.


“Nhiều hôm qua thấy bà ngồi bên hiên nhà khóc một mình em không cầm lòng được nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ rồi an ủi, động viên để bà vui lên”, nữ sinh này xúc động kể.


 Trinh đã nhóm lên ngọn tình thương lửa sưởi ấm cuộc đời neo đơn của cụ Mân

 
Nhiều hôm qua thấy bà ngồi bên hiên nhà khóc một mình em không cầm lòng được nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ rồi an ủi, động viên để bà vui lên
Nữ sinh Đoàn Thị Trinh
Trò chuyện với em, chúng tôi còn được biết em còn có “biệt tài” hái và tróc dừa khô. Vườn nhà bà Hai có mấy cây dừa, mỗi khi dừa khô có thể bán được là em dùng sào hái xuống, một mình ngồi tróc sạch vỏ rồi mang ra chợ bán lấy tiền về đưa cho bà Hai trang trải qua ngày.


Chị Võ Thị Kim Ninh, mẹ của Trinh còn cho biết: “Thấy trong xóm nhà ai có đám tiệc là con bé lại đến xin chè, xôi, bánh trái để mang sang cho bà Hai. Những lúc bà ốm đau cháu lại đi mua thuốc, nấu cháo từ nhà rồi mang sang cho bà. Thấy cháu biết thương người như vậy gia đình tôi cũng rất cảm động và tự hào”.


Thấy việc làm cảm động đầy ý nghĩa của Trinh, nhiều em nhỏ khác ở cùng địa phương cũng thường xuyên đến cùng Trinh chuyện trò, chăm sóc cho bà Hai. Trong số đó phải kể đến em Phan Thị Loan (học sinh lớp 8 Trường THCS Mỹ Hiệp), em Võ Thị Thủy Tiên học sinh lớp 4 trường Tiểu học số 3 Mỹ Hiệp…


Việc làm đầy ý nghĩa của nữ sinh này đã được xã hội ghi nhận 

Trao đổi với phóng viên VTC News, thầy Châu Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hiệp (nơi em Trinh học cấp 2), cho biết, ở trường, Trinh luôn là học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè.

Thầy Dũng cho biết thêm, khi được người dân địa phương đến trường báo về hành động đáng khen của em Trinh, nhà trường đã cử cán bộ đến tận nơi tìm hiểu và ghi nhận sự việc.
Hai năm qua, em Trinh đã được nhà trường khen thưởng về tấm gương người tốt việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

"Ngoài ra, chúng tôi còn báo cáo lên Hội đồng Đội của huyện để kịp thời khen thưởng nhằm khuyến khích em cũng như các học sinh khác noi theo gương sáng tuổi nhỏ làm việc nhỏ của em Trinh”, hiệu trưởng trường cấp 2 của nữ sinh này nói.


Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn