Cảm động cụ bà nghèo ở Quảng Nam dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch

Đời sốngThứ Hai, 09/08/2021 16:58:14 +07:00
(VTC News) -

Chuyện cụ bà 84 tuổi ở Quảng Nam có hoàn cảnh hết sức khó khăn, ủng hộ số tiền dành dụm cho công tác phòng chống dịch COVID-19 khiến nhiều người rơm rớm nước mắt.

Cụ bà mà chúng tôi nhắc đến là Bùi Thị Năm, 84 tuổi, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Hai hôm nay, hình ảnh và câu chuyện cụ Năm tình nguyện quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội khiến bà con trong vùng vô cùng xúc động.

Cảm động cụ bà nghèo ở Quảng Nam dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch - 1

Cụ Năm mang số tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch. (Ảnh: V.T)

Anh Trà Văn Tiến – cán bộ trực chốt tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hiệp Đức (thuộc xã Sông Trà) kể, chiều 8/8, trời còn đang trút nắng chói chang, cụ Năm được một hàng xóm chở đến khu vực trực chốt.

Tại đây, cụ Năm cho hay, thời gian qua, cụ thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên tivi. Chứng kiến người dân trên khắp cả nước quyên góp lương thực, thực phẩm gửi vào tâm dịch TP.HCM, cụ cũng mang tâm thế "đứng ngồi không yên". Cụ muốn chung tay làm một việc gì đó có ích nhằm chia sẻ với công tác chống dịch.

Vậy là ngay khi nắm thông tin tại địa phương có khu cách ly tập trung và lực lượng trực chốt đang phải căng mình hoạt động 24/24, cụ quyết định tìm đến.

"Trước khi trao bì thư chứa số tiền dành dụm dù ít ỏi nhưng đầy ắp nghĩa tình cho lực lượng trực chốt, cụ trò chuyện một hồi khá lâu. Cụ bảo cụ không có nhiều tiền, dè sẻn chi tiêu cả tháng trời mới được ngần này nên cụ tình nguyện quyên góp hết cho tuyến đầu chống dịch", anh Tiến kể và xúc động bộc bạch, thấu hiểu gia cảnh khó khăn của cụ, lực lượng trực chốt xin phép nhận tấm chân tình, còn tiền gửi lại cho cụ ăn trầu.

Nào ngờ, cụ một mực quả quyết: "Tui không gửi thì lương tâm tui cắn rứt. Đóng góp của tui như là giọt mưa thôi". Nghe xong, ai nấy khóe mắt cay cay, rưng rưng vì vừa thương vừa cảm phục trước tấm lòng thơm thảo của cụ bà.

Được biết, cụ Năm thuộc diện hộ nghèo. Cụ đang nuôi một người con khuyết tật và chi tiêu hằng tháng của gia đình đều dựa vào tiền trợ cấp người cao tuổi.

Video: Cụ Năm mang số tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch. (Nguồn: V.T)

                                                                                                   

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn