Cảm động chàng Việt kiều mở 'tiệm' cắt tóc miễn phí cho người nghèo

Thời sựChủ Nhật, 17/01/2016 12:35:00 +07:00

Là Việt kiều Mỹ, mỗi lần trở về Việt Nam, anh Tuấn lại mang kéo ra vỉa hè cắt tóc miễn phí cho người nghèo.

Là Việt kiều Mỹ, mỗi lần trở về Việt Nam, anh Tuấn lại mang kéo ra vỉa hè cắt tóc miễn phí cho người nghèo.
Anh Lê Tuấn (sinh năm 1985) là người gốc Quy Nhơn, Bình Định. Tuy anh sinh sống ở Mỹ nhưng dành nhiều thời gian để về Việt Nam đi cắt tóc miễn phí ở vỉa hè quận 1, TP HCM. Tuấn cho rằng việc cắt tóc tại tiệm sẽ tạo nên sự phân biệt sang hèn nên anh muốn mình có trải nghiệm cắt tóc cho mọi tầng lớp để thỏa sự sáng tạo, thoải mái làm việc một cách ngẫu hứng.
Anh Lê Tuấn (sinh năm 1985) là người gốc Quy Nhơn, Bình Định. Tuy anh sinh sống ở Mỹ nhưng dành nhiều thời gian để về Việt Nam đi cắt tóc miễn phí ở vỉa hè quận 1, TP HCM. Tuấn cho rằng việc cắt tóc tại tiệm sẽ tạo nên sự phân biệt sang hèn nên anh muốn mình có trải nghiệm cắt tóc cho mọi tầng lớp để thỏa sự sáng tạo, thoải mái làm việc một cách ngẫu hứng. 
Lê Tuấn học cắt tóc từ năm 18 tuổi. Trong 5 năm hành nghề ở Mỹ, anh đi gần 50 tiểu bang để cắt tóc. Ở các tiệm anh từng làm, anh góp ý họ đặt thùng từ thiện để gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư máu.
Lê Tuấn học cắt tóc từ năm 18 tuổi. Trong 5 năm hành nghề ở Mỹ, anh đi gần 50 tiểu bang để cắt tóc. Ở các tiệm anh từng làm, anh góp ý họ đặt thùng từ thiện để gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư máu. 
Trong lần về Việt Nam này, anh cắt trong 2 ngày cho người dân ở góc đường Pasteur - Alexandre de Rhodes. Tuỳ theo tính cách, hình dáng từng người anh tư vấn và cắt cho khách những kiểu tóc khác nhau. Nhiều người đã hài lòng và cảm ơn Lê Tuấn.
Trong lần về Việt Nam này, anh cắt trong 2 ngày cho người dân ở góc đường Pasteur - Alexandre de Rhodes. Tuỳ theo tính cách, hình dáng từng người anh tư vấn và cắt cho khách những kiểu tóc khác nhau. Nhiều người đã hài lòng và cảm ơn Lê Tuấn. 
Sau khi hớt tóc xong cho một khách anh lại ra quán nước gần đó xin rửa tay cho sạch sẽ để tiếp tục phục vụ người khác.
Sau khi hớt tóc xong cho một khách anh lại ra quán nước gần đó xin rửa tay cho sạch sẽ để tiếp tục phục vụ người khác. 
Anh Hoàng Lê Giang (28 tuổi) chia sẻ, rất hài lòng với mái tóc mới. Biết anh Tuấn qua bạn bè nên anh đã tham gia và cùng giúp đỡ người thợ cạo trong công việc chuẩn bị và sắp xếp.
Anh Hoàng Lê Giang (28 tuổi) chia sẻ, rất hài lòng với mái tóc mới. Biết anh Tuấn qua bạn bè nên anh đã tham gia và cùng giúp đỡ người thợ cạo trong công việc chuẩn bị và sắp xếp. 
Với bất cứ ai Tuấn cũng cắt rất tỉ mỉ, cẩn thận.
Với bất cứ ai Tuấn cũng cắt rất tỉ mỉ, cẩn thận. 
Ông Hai, người hay nhặt chai lọ ở khu vực này đi qua rất muốn cắt tóc nhưng phải về nhà hỏi ý vợ rồi mới quay lại.
Ông Hai, người hay nhặt chai lọ ở khu vực này đi qua rất muốn cắt tóc nhưng phải về nhà hỏi ý vợ rồi mới quay lại. 
Chị Phương (người Đồng Nai), một người hành nghề ve chai thường ngủ vỉa hè cũng được Lê Tuấn cắt tóc miễn phí. Chị cho biết, mỗi lần đi làm đẹp tốn khoảng 10.000 đồng trở lên, do đó thông thường vài tháng chị mới dám tìm đến thợ cạo.
Chị Phương (người Đồng Nai), một người hành nghề ve chai thường ngủ vỉa hè cũng được Lê Tuấn cắt tóc miễn phí. Chị cho biết, mỗi lần đi làm đẹp tốn khoảng 10.000 đồng trở lên, do đó thông thường vài tháng chị mới dám tìm đến thợ cạo. 
Trong khi Lê Tuấn quỳ gối cắt tóc cho chị ve chai thì rất nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt.
Trong khi Lê Tuấn quỳ gối cắt tóc cho chị ve chai thì rất nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn