Cầm bóng bay, bị gió thổi bay qua thành cầu

Thời sựThứ Bảy, 15/09/2012 07:37:00 +07:00

Cầm chùm bóng bay trong chiếc túi nilon lớn đi qua cầu đúng lúc gió lớn, anh Thuận đã bị gió lớn thổi bay qua thành cầu cao cách mặt đất hơn chục mét.

Cầm chùm bóng bay trong chiếc túi nilon lớn đi qua cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) đúng lúc gió lớn, anh Đỗ Văn Thuận, 24 tuổi, đã bị gió lớn thổi bay qua thành cầu cao cách mặt đất hơn chục mét, rớt xuống đất vỡ gót bàn chân, chấn thương cột sống.

Vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 13/9 khi anh Đỗ Văn Thuận (SN 1988, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện tạm trú ở tổ 22, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cầm theo cả chục quả bóng bay đi cùng bạn gái bằng xe máy qua cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng hướng về phía quận Long Biên.

Tuy nhiên, do cầm khoảng 100 quả bóng bay đã bơm khí hydro giữa lúc gió to nên khó điều khiển xe máy. Anh Thuận quyết định cầm chùm bóng bay đi bộ qua cầu, còn để bạn gái đi xe máy một mình.

Khi đi được 2/3 chiều dài cầu, đến địa phận thuộc phường Long Biên (quận Long Biên), do có gió mạnh, chùm bóng bay đã lôi kéo anh Thuận rất mạnh. Tiếc chùm bóng bay trị giá hàng trăm ngàn đồng, anh Thuận thay vì bỏ ra đã quyết nắm chặt để giữ nên bị gió cuốn bay qua thành cầu, rơi hơn chục mét xuống đất phía dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Tuy nhiên, do chùm bóng bay giúp cản tốc độ rơi khá nhiều nên anh Thuận chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù rơi từ độ cao hơn chục mét nhưng anh Thuận chỉ bị dập vỡ xương 2 gót bàn chân, chấn thương xương sống và xương hông, phải vào bệnh viện Đức Giang điều trị.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn