Mới chỉ có mặt tại Quảng Châu chiều 9/11, tưởng như HLV Calisto sẽ chỉ đóng vai trò quan sát viên, cố vấn cho các trợ lý khi Olympic Việt Nam đọ sức cùng Turkmenistan.
HLV Calisto thất vọng với đội O.Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Thế nhưng, khi bước vào trận đấu, người ta thấy HLV Calisto lại có mặt trong khu vực kỹ thuật của Olympic Việt Nam. Và kết quả như thế nào thì ai cũng đã biết, Olympic Việt Nam thua Turkmenistan, 2-6, hệt như tỷ số một set tennis.
Trước khi diễn ra trận đấu này, tôi chỉ hỏi HLV Phan Thanh Hùng về tình hình thể lực của đội bóng, đặc biệt là trường hợp Long Giang và câu trả lời tôi nhận được là rất ổn. Chính vì thế, Olympic Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình cũng như lối chơi giống như trận thắng Olympic Bahrain.
Tôi không hiểu sao các cầu thủ ở hàng phòng ngự lại chơi tồi như thế. Tôi chưa thấy một trận đấu nào mà có đội bóng lại ghi được cả 6 bàn từ 6 cơ hội mà họ có được như Olympic Turkmenistan.
HLV của O.Turkmenistan. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Tôi nhận trách nhiệm về kết quả này, nhưng HLV trưởng thực sự của đội bóng là ông Phan Thanh Hùng bởi ông ấy mới là người gắn bó và hiểu biết về đội bóng tốt hơn tôi”, HLV Calisto tuyên bố như vậy trước các phóng viên.
Về phía Turkmenistan, HLV Mingazov không giấu nổi được sự tự tin khi đội nhà đánh bại đối thủ đến 6-2.
"Tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi biết các cầu thủ Olympic Việt Nam rất nhanh nhẹn và khéo léo nên đã có những biện pháp thích hợp để kiềm toả sức mạnh của các bạn và chúng tôi đã thành công.
Olympic Việt Nam đã chơi tốt nhưng chúng tôi còn chơi tốt hơn. Sau khi đá khoảng 10 phút thì chúng tôi nhận thấy có thể thắng được các bạn và diễn biến trên sân đúng như vậy”.
Chí Tâm (theo tin điện từ Quảng Châu)
Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung. |
Bình luận