Cafe tối: Xin lỗi anh chỉ là HLV tạm quyền

Thể thaoChủ Nhật, 04/05/2014 11:38:00 +07:00

(VTC News) - Giggs đã tạo ra hiệu ứng không ngờ trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Man Utd, nhưng đến trận thứ hai, người ta mới hiểu anh cũng chỉ là HLV tạm quyền

(VTC News) - Giggs đã tạo ra hiệu ứng không ngờ trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Man Utd, nhưng đến trận thứ hai, người ta mới hiểu anh cũng chỉ là HLV tạm quyền.

1. Gần một năm trước, dù giúp Chelsea giành Europa League, đồng thời có 1 tấm vé vào thẳng Champions League, nhưng Rafa Benitez vẫn ra đi trong sự ghẻ lạnh. Trong trận đấu cuối cùng gặp Everton, các cầu thủ đưa gia đình của họ xuống sân, hò hét, chụp ảnh, chia vui với người hâm mộ, nhưng chẳng ai đả động đến nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Tuyệt nhiên không một lời cảm ơn, một cái ôm tạm biệt và cũng chẳng có món quà tri ân nào cho ông.
Giggs không có nhiều quyền lực khi anh chỉ là HLV tạm quyền 
Đó là một cái kết vô cùng bạc bẽo của những HLV tạm quyền. Họ phải đối mặt với những vấn đề của CLB nhưng lại không có đủ thẩm quyền đề xuất một kế hoạch lâu dài. Tất cả chỉ là hướng dẫn cầu thủ tập luyện (như chính Giggs thừa nhận), trả lời phỏng vấn trước và sau trận đấu, đồng thời truyền đạt những mệnh lệnh từ cấp trên.
Chẳng ai thích làm một HLV tạm quyền, bởi họ sẽ không bao giờ trở thành HLV chính thức dù kết quả thi đấu có ra sao. Hãy hỏi Benitez về cảm giác vừa nâng cúp vô địch Europa League, vừa nhìn những băng rôn thể hiện tình yêu với… Mourinho là đủ hiểu, sự khổ tâm của cái danh tạm quyền lên tới mức nào.

2. Ryan Giggs đang trong tình trạng ấy. Từ Sir Alex Ferguson đến rất nhiều đồng đội (cũ mới đầy đủ) đều công khai ủng hộ anh trở thành người dẫn dắt con thuyền Man Utd trong mùa giải sau. Thậm chí, người ta còn gọi anh là “Guardiola mới”, dù rằng Giggsy chỉ kém thuyền trưởng của Bayern Munich chưa đến 3 tuổi. Nhưng từ trong sâu thẳm, huyền thoại xứ Wales luôn tin rằng anh chưa bao giờ là người được chọn.
Anh không thể nói tốt 4 ngoại ngữ, cũng chẳng có 20 năm kinh nghiệm chinh chiến trên cương vị HLV. Danh tiếng của anh chỉ được tạo dựng trên cương vị cầu thủ, còn triết lý bóng đá càng là điều quá xa vời. Đến ông thầy của Giggs, Sir Alex, còn phải thừa nhận đã từng chịu ảnh hưởng của Louis Van Gaal, thì cỡ như anh sao “đủ tuổi” so với thầy của thầy.
Hai trận đấu với Norwich và Sunderland đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu Giggs. Ban đầu, anh rất háo hức với vị trí mới. Điều ấy thể hiện ngay bằng lối chơi quyết tâm và rực lửa trước Norwich của Quỷ đỏ. Nhưng sau khi “trả hết bài” mà nhà Glazers vẫn một mực tin vào Van Gaal, Giggs đã dao động.
Sự dao động ấy thể hiện ngay ở sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Giggs. Một mặt, anh tuyên bố sẽ thắng cả 4 trận cuối mùa để giúp Man Utd dự Europa League, nhưng mặt khác, Giggs lại sắp xếp đội hình đá chính như thể “điểm danh” cho đủ người. Anh xoay vòng để tất cả (trừ Fellaini) được đá chính, đặc biệt ưu tiên những công thần (Vidic, Ferdinand, Evra, Carrick), và cũng không quên thể hiện sự thân thiện với người hâm mộ. Dường như lão tướng 40 tuổi này chẳng muốn làm mất lòng ai, và kết quả là Quỷ đỏ chơi như mất hồn trước Sunderland để rồi thua trận.
Thế hệ vàng 1992 rất khó trụ lại Old Trafford 
3. Những tính toán của Giggs rất… hợp lý, bởi anh đang dẫn dắt một đội bóng chẳng còn gì để mất. Man Utd còn cửa dự Europa League, nhưng có vẻ như các ông chủ của họ không quá quan tâm tới điều này. Để bù lại khoản lỗ không được dự cúp châu  Âu, nhà Glazers muốn Quỷ đỏ đi du đấu nhiều hơn. Mục tiêu còn lại rất rõ ràng: Tập trung hoàn toàn vào Premier League.
Giggs luôn muốn chiến thắng, như chính tính cách của anh khi chơi bóng trên sân là luôn lao lên phía trước. Và sự thật là cơ hội đã mở toang với Man Utd khi Tottenham bất ngờ bại trận trong trận đấu sớm tối qua.
Tuy nhiên, suất dự Europa League đã chẳng thể hấp dẫn được các cầu thủ Man Utd cũng như những ông chủ của họ. Giggs đã thất bại trong việc giúp đội nhà toàn thắng ở 4 vòng cuối. Anh cũng mất luôn cơ hội đánh bóng tên tuổi để kiếm được một công việc ưng ý sau khi treo giày.
Buồn cho Giggs vì anh sẽ không thể trải nghiệm hơn cảm giác thú vị khi dẫn dắt một CLB lớn, như chính anh kỳ vọng. Và càng buồn hơn nếu như Giggs tâm sự điều này với ai. Bởi khi đó, câu trả lời mà ngôi sao người xứ Wales nhận được chắc chắn sẽ là: Xin lỗi, anh chỉ là HLV tạm quyền.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn