Cafe tối: World Cup là của đại gia

Thể thaoThứ Ba, 01/07/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Các đội bóng mạnh hơn đều giành chiến thắng ở vòng 16 đội, dù bằng cách này hay cách khác.

(VTC News) - Các đội bóng mạnh hơn đều giành chiến thắng ở vòng 16 đội, dù bằng cách này hay cách khác.

Ngoại trừ trận đấu được đánh giá là khá cân bằng giữa Costa Rica và Hy Lạp, 7 cặp đấu còn lại của vòng 16 đội World Cup 2014 đều khá chênh lệch, ít nhất là xét theo danh tiếng và truyền thống của các đội bóng. 
Nhưng điều trùng hợp là cả 5/7 trận đấu đã diễn ra đều theo một kịch bản khá tương đồng: Những đội bóng yếu hơn chiếm thế chủ động, tạo ra nhiều cơ hội hơn, quyết tâm hơn nhưng cuối cùng đều phải nhận thất bại cay đắng.
Đức phải rất vất vả mới đánh bại được Algeria. 
Brazil được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến và lại được sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng vẫn thi đấu chật vật trước đội bóng láng giềng Chile vốn đã bị bào mòn thể lực rất nhiều trước Tây Ban Nha và Hà Lan ở vòng bảng. 
Nếu cú sút của Pinilla ở phút 120 không chạm xà ngang, hay cú đá penalty của Jara không bị cột dọc từ chối, thì đội giành quyền vào tứ kết phải là Chile chứ không phải Brazil. Điều tương tự diễn ra ở các trận đấu của Pháp, Đức, Hà Lan, khi các đội bóng lớn đều thi đấu khá nhạt nhòa và chỉ có thể giành chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Câu hỏi được đặt ra là, điều gì đã khiến sự bất ngờ không còn xuất hiện khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp khi mà thời tiết ở nước chủ nhà Brazil vẫn thất thường như vậy, các trọng tài thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi và tinh thần quyết tâm của Mexico hay Nigeria vẫn còn được duy trì như thường lệ? Phải chăng đã có một sự sắp xếp tài tình của Thượng đế để lặp lại trật tự ở một kì World Cup đã có quá nhiều bất ngờ?

Chưa biết câu trả lời chính xác là thế nào, nhưng nếu cứ tư duy theo hướng đó, sẽ không quá khó để dự đoán được kết cục của hai cặp đấu tối nay. 
Thụy Sỹ dồn ép hàng thủ yếu kém của Argentina trong suốt cả trận, nhưng rồi chỉ một giây phút tỏa sáng của Messi hay Di Maria sẽ khiến họ trả giá. Còn với tuyển Bỉ, HLV Marc Wilmots sẽ tiếp tục chứng tỏ khả năng thay người tài tình của mình, với một cầu thủ dự bị mang về bàn thắng quyết định cuối hiệp 2. World Cup 2014 cuối cùng sẽ trở lại với một mô típ quen thuộc, đó là cuộc chơi của những ông lớn.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn