Cafe tối: World Cup không dành cho Ronaldo

Thể thaoThứ Sáu, 06/06/2014 09:41:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldo đang cố gắng sưu tập danh hiệu cao quý cuối cùng vào trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, nhưng dường như đó là điều không thể

(VTC News) - Ronaldo đang cố gắng sưu tập danh hiệu cao quý cuối cùng vào trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, nhưng dường như đó là điều không thể.

Một thống kê trên các mặt báo số ra ngày hôm nay khiến cư dân mạng và người hâm mộ sửng sốt, đó là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Wayne Rooney đang kém tài... Park Ji Sung ở đấu trường World Cup. El Pulga từng giành 4 Qủa bóng vàng FIFA nhưng chỉ có 1 bàn thắng sau 571 phút thi đấu ở 2 VCK World Cup. CR7 có khá hơn chút đỉnh nhưng cũng mới 2 lần nổ súng sau 754 phút ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Park Ji Sung ghi bàn nhiều hơn cả Ronaldo tại World Cup 

Wazza là tệ nhất. Chân sút đang khoác áo Man Utd thậm chí còn chưa một lần tìm thấy mành lưới đối phương dù cũng có 595 phút ra sân ở 2 kỳ World Cup gần nhất 2006 và 2010. Trong khi đó, Park Ji Sung, người đồng đội cũ của Ronaldo và Rooney ở Old Trafford lại ghi tới 3 bàn, chia đều cho 3 kỳ World Cup. Anh từng ghi bàn duy nhất giúp Hàn Quốc hạ Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2002. 4 năm sau, ngôi sao xứ kim chi lại nổ súng trong trận hòa Pháp 1-1 ở vòng bảng World Cup 2006. Tới World Cup 2010, 'Kaka châu Á' lại ghi bàn trong trận thắng Hy Lạp 2-0.
Chuyện Messi, Rooney, và đặc biệt là Ronaldo kém tài Park Ji Sung chắc chắn sẽ khiến những siêu sao hàng đầu thế giới, đặc biệt là người đam mê sự hoàn hảo như Ronaldo phải suy nghĩ. Phải chăng những siêu sao như Ronaldo chưa thể hiện đẩy đủ phẩm chất, tài năng trong màu áo ĐTQG, hay chính những vòng chung kết World Cup đã lảng tránh họ.
Hãy nhớ lại World Cup 2006, vào thời điểm này, Ronaldo vẫn chỉ là một cầu thủ tiềm năng ở Man Utd. Ngôi sao người Bồ vẫn là một gã trai thích biểu diễn, ưa điệu đà, và đặc biệt vai trò của anh trong đội hình của Felipe Scolari chỉ là "chim mồi" cho những đàn anh như Luis Figo hay Pauleta.
Chân sút sinh năm 1985 đã để lại dấu ấn, ít nhất là trong chiếc thẻ đỏ của Rooney ở vòng tứ kết và cú sút phạt đền chốt hạ loại Tam Sư ra khỏi World Cup, nhưng nhìn chung, Ronaldo vẫn chưa thể thoát được khỏi cái mác thần đồng để trở thành một trụ cột thực thụ.
Ronaldo không có duyên với World Cup 

World Cup 2010, CR7 khi này đã là đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha, đã là 1 trong số 2 người xuất sắc nhất hành tinh, và là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nhưng số phận vẫn không mỉm cười với anh. Tân binh của Real Madrid vừa phải đổi môi trường thi đấu, không có những đồng đội chơi ăn ý ở CLB, và khó có cảm giác ghi bàn ở mức tốt nhất.
Trở về ĐTQG, Ronaldo cũng quá đen khi nằm ở bảng tử thần của World Cup 2010. Brazil và Bờ Biển Ngà đã vắt kiệt sức CR7, trước khi nhà ĐKVĐ sau này Tây Ban Nha tiễn anh về nước. Nếu được gặp những đối thủ dễ chịu hơn, rất có thể giấc mơ vô địch thế giới đã không sớm chấm dứt với Ronaldo.
World Cup 2014 là cơ hội gần như cuối cùng cho cựu cầu thủ Man Utd, bởi với cách chơi thiên về thể lực như của anh, thật khó có thể làm mưa làm gió khi đã ở tuổi 33. Đáng tiếc, một mùa giải khắc nghiệt ở La Liga và Champions League đã để lại di chứng quá nhiều trên thân thể Ronaldo. Anh cùng một lúc dính phải 2 chấn thương và chưa rõ có thể ra sân ngay trận đầu tiên hay không.
Sự vô duyên tiếp tục là điều mà người ta nghĩ đến đầu tiên về Ronaldo khi nhắc tới World Cup. Đáng tiếc là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không tổ chức vào năm 2013 hay 2012, bởi nếu điều đó xảy ra, khán giả hoàn toàn có thể được chứng kiến một người ngoài hành tinh mới, một mình đưa Brazil châu Âu về tới đích.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn