Cafe tối: World Cup cần gì bàn thắng

Thể thaoThứ Tư, 18/06/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Trận hòa 0-0 giữa Brazil và Mexico rạng sáng nay được coi là một trong những trận hòa 0-0 hay nhất trong lịch sử World Cup.

(VTC News) - Trận hòa 0-0 giữa Brazil và Mexico rạng sáng nay được coi là một trong những trận hòa 0-0 hay nhất trong lịch sử World Cup.

World Cup chưa đi qua được 1/3 chặng đường, nhưng đã có rất nhiều điều để nhớ. Đó là những chậm trễ trong công tác của nước chủ nhà, những cuộc biểu tình của người dân Brazil, những sai lầm của trọng tài, những công nghệ lần đầu tiên được áp dụng, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến sự bùng nổ về bàn thắng. Chỉ sau lượt trận đầu tiên đã có 49 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ 2,88 bàn/trận, cao nhất kể từ World Cup 1970 trở lại đây và vượt trội hoàn toàn so với kỳ World Cup 4 năm trước ở Nam Phi.
Neymar lập cú đúp ngay trong trận ra quân của Brazil
Ở đất nước được coi là thiên đường của bóng đá tấn công, của những điệu nhảy samba hớp hồn người xem, sự lên ngôi của bóng đá tấn công được coi là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng ngay cả những trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, thậm chí là hòa không bàn thắng như Brazil gặp Mexico rạng sáng nay, vẫn mang tới vô vàn cảm xúc và sự thú vị tới khán giả thì quả là một điều lạ.

Sự hấp dẫn của trận đấu không chỉ đến từ những khán đài rực rỡ sắc màu của sân Fortaleza, hay màn trình diễn của những chân sút thượng thặng như Neymar hay Oscar, mà nó đến từ cả vị trí vốn được coi là “tẻ nhạt” nhất trên sân bóng: thủ môn. Guillermo Ochoa đã được nhiều chuyên gia so sánh với huyền thoại Gordon Banks, người từng đánh bại Pele tại World Cup 1970, với những pha cứu thua bằng ngón tay sau pha đánh đầu cực hiểm của Neymar rạng sáng nay.
Ochoa chơi một trận để đời 
Bên ngoài sân cỏ, chàng thủ môn 28 tuổi của Mexico ghi dấu ấn với hàng loạt những vụ hẹn hò đình đám với giới chân dài, còn ở trong sân, anh cũng khiến người hâm mộ không thể nào quên với những pha cứu thua xuất thần làm nản lòng hàng công của đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch.

Nếu ai đó từng nghĩ mọi đối thủ của Brazil ở giải đấu năm nay đều sẽ chọn cách co cụm phòng thủ, thì họ hẳn sẽ rất bất ngờ khi theo dõi trận đấu rạng sáng nay. El Tri đã chơi sòng phẳng, không hề e ngại trước đội chủ nhà, và thậm chí đã có thể giành 3 điểm nếu các cú dứt điểm từ xa của Guardado hay Herrera đi chính xác. Hai đội bóng đã tung ra tổng cộng 27 cú sút, phạm lỗi 31 lần và 7 pha phạt góc, đó chắc chẳn không thể là một trận hòa tẻ nhạt.

Nhà báo thể thao lừng danh của Italia, Gianni Brera từng nói: “một trận bóng đá hoàn hảo sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0”, với hàm ý tôn vinh nghệ thuật phòng ngự của người Ý cũng có thể làm nức lòng người hâm mộ. Câu nói ấy có thể dùng để mô tả trận đấu giữa Brazil và Mexico, với ý nghĩa là trận hòa tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn