Cafe tối: Vô địch sớm, để làm gì?

Thể thaoThứ Hai, 12/05/2014 05:26:00 +07:00

(VTC News) - Atletico Madrid có lẽ đã rất tiếc khi không thể đăng quang sớm La Liga 1 vòng, nhưng nếu thực tế hơn, người ta sẽ không lấy điều đó làm buồn

(VTC News) - Atletico có lẽ đã rất tiếc khi không thể đăng quang sớm La Liga 1 vòng, nhưng nếu thực tế hơn, người ta sẽ không lấy điều đó làm buồn.

Bởi nếu Atletico vô địch, họ sẽ phải gánh trên vai áp lực khổng lồ của một nhà ĐKVĐ: bị mọi đối thủ xem là mục tiêu lớn nhất để đánh bại, phải chịu nhiều chỉ trích nếu thi đấu không tốt, và quan trọng nhất là được CĐV kỳ vọng bảo vệ chức vô địch.
Atletico đang có 1 mùa giải thành công 

Nếu Atletico không đăng quang La Liga 2013-2014, nỗi đau sẽ chỉ kéo dài trong vài tháng, trước khi mùa giải mới bắt đầu. Còn nếu họ vô địch nhưng lại thi đấu bết bát ở mùa giải kế tiếp, tấm gương Man Utd là quá đủ để đội bóng thủ đô Madrid không bao giờ quên.
10 tháng Quỷ đỏ, dưới sự dẫn dắt của David Moyes, đã phải sống trong áp lực khủng khiếp. Thậm chí nhà cầm quân người Scotland đã từng phải thú nhận rằng có những hôm ông mất ngủ, và không dám đọc những trang báo vào buổi sáng sớm. Những lời chỉ trích đã không giúp Moyes, mà nó chỉ càng làm ông lún sâu vào thất bại, để rồi đẩy ông ra đường trong thế "không kèn không trống".
Atletico không phải Man Utd, Vicente Calderon cũng chẳng phải Old Trafford, nhưng áp lực thành công và sự kỳ vọng của người hâm mộ thì ở đâu cũng như vậy. Thà rằng bạn không gieo hy vọng, còn hơn bạn cố gắng làm những điều không thể.
Không thể phủ nhận, Simeone, Diego Costa, Koke, Ardan Turan... cùng rất nhiều người khác đã có 1 mùa giải tuyệt vời cùng đội bóng áo đỏ trắng. Nhưng đằng sau những chiếc cúp bạc (thậm chí là 2 danh hiệu La Liga và Champions League) sẽ là gì? Hay đó vẫn chỉ là "mẩu bánh" nhỏ xíu của tiền bản quyền truyền hình, chỉ bằng 1/5 những gì Real Madrid và Barca được nhận; là những cuộc đào tẩu của Diego Costa, của Koke, của Simeone và rất nhiều nhiều người khác.
Atletico sẽ có 1 mốc son chói lọi trong lịch sử. Họ giống như chàng Robin Hood lấy của kẻ giàu (Real, Barca) chia (tiền bản quyền truyền hình) cho những đội nghèo hơn. Nhưng thành công ấy không giúp Atletico trở thành một thế lực của xứ đấu bò, ít nhất là trong vòng một vài năm tới. Cái mà đội bóng của Simeone đang sở hữu chỉ là cái nhất thời, còn nếu muốn trở thành mãi mãi, e là chưa thể.
Dĩ nhiên không ai đánh thuế những giấc mơ, và có thể khẳng định rằng Atletico xứng đáng đứng lên ngôi vị cao nhất, không chỉ của riêng La Liga. 
Tuy nhiên làm như thế để làm gì, khi đằng sau đỉnh cao chói lọi ấy lại là vực sâu khôn cùng? Nếu có như vậy, thì thà một lần đau rồi thôi, có lẽ vẫn còn hay hơn.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn