Cafe tối: Trong họa có phúc

Thể thaoThứ Bảy, 07/06/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Danh sách những ngôi sao phải vắng mặt tại World Cup vì chấn thương ngày một dài thêm.

(VTC News) - Danh sách những ngôi sao phải vắng mặt tại World Cup vì chấn thương ngày một dài thêm.

Chưa bao giờ con đường tới dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh lại khó khăn với các ngôi sao bóng đá như năm nay. Họ không chỉ phải thể hiện tốt trên sân cỏ, phải cạnh tranh với những người đồng hương đầy tài năng khác, phải lấy lòng vị huấn luyện viên của đội tuyển, phải tránh những scandal không cần thiết, và cần cả may mắn nữa để tránh bị dính những chấn thương không cần thiết.

Falcao, Kevin Strootman, Van der Vaart, Montolivo, Thiago, Theo Walcott, Grenier, Ribery đều đã chính thức nói lời chia tay World Cup 2014 ngay trước ngày khai mạc, Marco Reus vừa bị loại còn Cristiano Ronaldo đang chiến đấu từng giờ từng phút để có thể bình phục chấn thương xương bánh chè. Các huấn luyện viên đau đầu tìm phương án thay thế vào giờ chót, còn người hâm mộ cảm giác lo lắng khi mở báo đọc mỗi buổi sáng lại thấy thêm một ngôi sao nữa “vắng mặt”.

Falcao là ngôi sao số một của bóng đá Colombia, vai trò của Ribery ở tuyển Pháp là không phải bàn cãi, còn Van der Vaart và Strootman đều là trụ cột trong đội hình Van Gaal, nhưng một câu hỏi được đặt ra lúc này, là những chấn thương ấy liệu có phải là dấu chấm hết cho tham vọng của những đội bóng này ở World Cup? Câu trả lời chắc chắn là không.
Marco Reus chấn thương chỉ 5 ngày trước khi WC khởi tranh. 

Còn nhớ tại kỳ World Cup 2006 tổ chức ở Đức, đội tuyển Italia không được đánh giá cao và thậm chí còn gặp tổn thất lớn ngay ở trận đấu đầu tiên khi Nesta gặp chấn thương ngay ở trận đấu thứ hai tại vòng bảng, Trung vệ cao lớn của Inter Milan khi đó không tên tuổi, không kinh nghiêm thi đấu quốc tế, nhưng rốt cục lại đóng vai trò người hùng trong chức vô địch của Azzurri, nhất là ở trận chung kết gặp tuyển Pháp.


Mới đây nhất, người hâm mộ tuyển Đức và Real Madrid cũng lo sốt vó khi Khedira bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu gần 6 tháng. Nhưng cũng chính vì sự vắng mặt của tiền vệ người Đức, HLV Carlo Ancelotti mới nảy ra ý tưởng kéo Di Maria từ bên cánh về chơi ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với Modric và Alonso, một sự thay đổi đem lại hiệu quả không ngờ cho không chỉ vị HLV người Italia, mà còn cả cho đội tuyển Argentina của Sabella, vốn đang dư thừa cầu thủ tấn công nhưng rất yếu ở tuyến tiền vệ.

Kể ra những ví dụ ở trên để thấy rằng, cái sự may hay không may trong bóng đá nhiều khi cũng khó có thể nói trước được, mà ít nhất phải đợi đến sau trận chung kết ở Rio vào ngày 13/07 này mới có thể kết luận. Chấn thương của Ribery biết đâu lại là cơ hội vàng để đưa Griezmann tỏa sáng, hay việc không có Falcao sẽ giúp người hâm mộ nhận ra Colombia đang sở hữu hàng công dồi dào tài năng như thế nào với Ramos, Martinez hay Ibrabo,

Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Triết lý đơn giản ấy chắc hẳn các HLV dự World Cup đều hiểu rõ.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn