Cafe tối: Ronaldo chỉ lo tranh công làm người nổi tiếng

Thể thaoChủ Nhật, 25/05/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Bàn thắng muộn từ chấm 11m của Ronaldo trong trận chung kết đêm qua khiến người ta có lý do để ghét anh hơn.

(VTC News) - Bàn thắng muộn từ chấm 11m của Ronaldo trong trận chung kết đêm qua khiến người ta có lý do để ghét anh hơn.

Là một siêu sao bóng đá, ắt hẳn bạn sẽ có rất nhiều người hâm mộ, và cả những anti-fan nữa. Có rất nhiều cách để vượt qua những lời đàm tiếu và giành lấy tình cảm của người hâm mộ, nhưng những gì mà Ronaldo thể hiện trong trận chung kết Champions League đêm qua chắc chắn không phải là một trong số đó. 

Ronaldo đã ghi bàn, Real Madrid đã có chức vô địch thứ 10 trong lịch sử. nhưng nó lại càng làm những người đã và đang ghét ngôi sao người Bồ Đào Nha thêm ghét anh hơn.
Ronaldo với pha ăn mừng theo phong cách Balotelli. 
Phút 120 của trận đấu tại Lisbon, tỷ số đã là 3-1 và người Madrid chỉ còn chờ tiếng còi mãn cuộc để mở hội ăn mừng. Ronaldo không quan tâm nhiều tới điều đó, anh tự đi bóng, tự ngã kiếm penalty và tự mình sút tung lưới Courtois để ấn định chiến thắng 4-1. Từ những tờ báo thể thao nổi tiếng ở Anh như Daily Mail hay Mirror, để tạp chí Time danh tiếng bên kia bờ Đại Tây Dương, đều đồng loạt chọn hình ảnh Cristiano ăn mừng bàn thắng thứ 4, với một cơ bắp cuồn cuộn và một khuôn mặt đầy biểu cảm làm minh họa cho bài bình luận trận đấu.

Đúng, Ronaldo chứ không phải Angel Di Maria, người quần thảo không biết mệt mỏi trong 120 phút bên hành lang cánh trái và cũng chính là người trao cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Gareth Bale ở phút 110, cũng không phải Sergio Ramos, người đưa Real Madrid từ cõi chết trở về với cú đánh đầu thành bàn ở phút bù giờ thứ 3.

Ronaldo đủ độ “hot” để khiến những tờ báo hàng đầu phải tìm đến, nhưng anh không thể đánh lừa được những con số thống kê. Tờ L’Equipe của Pháp cho CR7 điểm 5, kém Varane, Ramos, Marcelo, Modric và Di Maria, còn trang web chuyên về số liệu thống kê bóng đá Whoscored cũng xếp anh đứng dưới Ramos và Modric trong phần chấm điểm sau trận đấu. Nhiều người bị ấn tượng bởi con số kỷ lục 17 bàn thắng trong một mùa giải tại Champions League, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tháng 1/2014, khi Ronaldo giành được danh hiệu Quả bóng vàng, nhà báo Clark Whitney của trang Bleacher Report đã đưa ra một con số thống kê rất thú vị: 42% trong tổng số 69 bàn thắng mà Ronaldo ghi được cho Real Madrid hoặc tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2013 là khi đội bóng của anh đã ở vào thế dẫn trước, và tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng chỉ có 8 lần ghi bàn mở tỷ số. 

Để so sánh, Marco Reus của Dortmund chỉ ghi được 24 bàn trong năm 2013, chưa bằng một nửa so với Ronaldo, nhưng 15 bàn trong số đó là bàn mở tỷ số. Rõ ràng, siêu sao người Bồ ghi rất nhiều bàn, nhưng phần lớn trong số đó không mang ý nghĩa quyết định với đội bóng của anh

Điều tương tự diễn ra tại Lisbon đêm qua. Bàn thắng từ chấm phạt đền không đủ để che đi phong độ yếu kém của CR7 trong cả trận đấu, nhất là khi so sánh với những người đồng đội như Gareth Bale, người luôn ra sân với áp lực từ khoản phí chuyền nhượng 100 triệu euro, hay Khedira, người mới trở lại sau chấn thương.

Thi đấu không thật sự ấn tượng, nhưng chỉ một bàn thắng từ chấm 11m vào lúc mọi sự đã rồi đã giúp Ronaldo giành được vinh quang mà những người đồng đội như Di Maria hay Ramos xứng đáng hơn. Chỉ có thể là anh, Cristiano Ronaldo – kẻ tranh công vĩ đại.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn