Cafe tối: Ở World Cup, thua giao hữu đâu phải thảm họa

Thể thaoThứ Hai, 09/06/2014 05:54:00 +07:00

(VTC News) - Một loạt các đội bóng lớn như Italia hay Đức không có được những kết quả khả quan trong loạt trận giao hữu trước World Cup.

(VTC News) - Một loạt các đội bóng lớn như Italia hay Đức không có được những kết quả khả quan trong loạt trận giao hữu trước World Cup.

Họ đều là những “ông lớn” của bóng đá thế giới nhiều năm qua, đều là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup 2014, nhưng những gì mà đoàn quân của Prandelli và Low thể hiện cho người hâm mộ trong loạt trận giao hữu trước khi World Cup 2014 khởi tranh đều đáng thất vọng.

Italia hòa 2 trận liên tiếp trước những đối thủ yếu hơn là Cộng hòa Ireland và Luxambourg (vâng, chính xác là Luxembourg, đội xếp thứ 120 trên bảng xếp hạng FIFA).

Tuyển Đức chuẩn bị không thật tốt cho World Cup 2014. 
Prandelli gây bất ngờ cho nhiều người khi loại tiền đạo chủ lực Giuseppe Rossi và đặt niềm tin vào bộ ba trẻ trung trên hàng công là Insigne, Immobile và Cerci Nhưng đi kèm với nỗi thất vọng 7 trận không thắng trước thềm World Cup (trận đấu với Fluminense đêm qua không được FIFA tính là giao hữu), còn là nỗi sợ hãi sau chấn thương của Montolivo khiến anh phải ngồi nhà xem World Cup qua tivi.

Gần như tương tự với tuyển Ý là tuyển Đức, hai quốc gia vốn luôn đối địch với nhau tại mỗi kỳ World Cup hay Euro. Họ để Cameroon của “ông lão” Eto’o cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà, và tiếp tục gặp tổn thất lớn khi Marco Reus gặp chấn thương dây chằng 5 ngày sau đó trong trận đấu với Armenia. Một câu hỏi được đặt ra là, liệu phong độ trước trong chuỗi trận giao hữu trước khi World Cup diễn ra có là dấu hiệu dự báo cho kết quả của đội bóng ấy có được tại giải đấu chính thức?

Để có câu trả lời, hãy nhìn lại lịch sử của đội tuyển Đức. Tháng 5/2006, Takahara ghi 2 bàn giúp tuyển Nhật có trận hòa 2-2 trước người Đức trong trận giao hữu cuối cùng trước khi Thế vận hội 2006 diễn ra, nhưng rồi một tháng sau đó, thầy trò Klinsmann vẫn thi đấu tuyệt vời và chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước đội sau đó sẽ lên ngôi vô địch là Italia.


Bốn năm trước đó, Đức cũng để thua trước xứ Wales trong trận giao hữu trước khi World Cup 2002 khởi trạnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng rồi vẫn đi được tới bán kết sau đó. Và 2 năm trước, Đức để thua 5-3 trước Thụy Sỹ ngay trước thềm Euro 2012, nơi họ cũng bị loại ở bán kết bởi người Ý với 2 bàn thắng của Balotelli.

Nhìn vào những thống kê ấy, khó có thể nói rằng trận hòa trước Cameroon của Lahm và các đồng đội hay 2 trận hòa của Italia trước CH Ireland và Luxembourg là thảm họa. Vấn đề là ở chỗ, liệu cổ động viên của những đội bóng này có coi việc lọt vào bán kết là một kết quả chấp nhận được hay không?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn