Cafe tối: Nước mắt Brazil

Thể thaoThứ Bảy, 05/07/2014 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Người Brazil đã khóc rất nhiều tại World Cup 2014 và chắc chắn điều ấy sẽ chưa dừng lại, ít nhất là cho tới trận bán kết

(VTC News) - Người Brazil đã khóc rất nhiều tại World Cup 2014 và chắc chắn điều ấy sẽ chưa dừng lại, ít nhất là cho tới trận bán kết.


Người dân xứ samba bắt đầu khóc ở World Cup năm nay từ rất sớm. Ngay ở trận đấu thứ hai gặp Mexico, Neymar và một số ngôi sao đã rơm rớm khi nghe quốc ca. Đến trận gặp Chile ở vòng 1/8, nước mắt Brazil đã tuôn như suối. Gần như tất cả các cầu thủ đã khóc sau khi loạt sút penalty cân não kết thúc. 
Chấn thương của Neymar là cái giá quá đắt mà Brazil phải trả vì lối đá rắn 

Người ta nhìn nước mắt Brazil lúc đó có rất nhiều sự sợ hãi. Những đôi chân bạc triệu bị áp lực thành công ở World Cup đè nặng, làm mất kiểm soát bản thân. Để rồi tiếng thở phào cuối cùng chỉ được hắt ra sau một trò chơi may rủi.

Cho đến trận tứ kết gặp Colombia, những dòng lệ của người Brazil vẫn cứ tuôn. Lần này không còn sự sợ hãi nữa, thay vào đó là lo lắng và tiếc nuối. Ngôi sao số 1 của Selecao - Neymar - đã chính thức chia tay vòng chung kết năm nay bằng chấn thương cột sống. Người "Brazil nhất" trong đội hình, linh hồn trong lối chơi của Felipe Scolari sẽ không còn sát cánh cùng đội bóng vàng xanh trong 2 trận quan trọng còn lại. Không lo lắng mới là lạ!
Có một điều trùng hợp với Big Phil trong 2 lần dẫn dắt Brazil ở các vòng chung kết World Cup, đội bóng của ông đều mất trụ cột tại bán kết. World Cup 2002, Ronaldinho dính thẻ đỏ trong trận tứ kết với Tam Sư, anh phải làm khán giả trong trận đấu tiếp theo với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi ấy, chẳng mấy người nghi ngờ sức mạnh của Selecao. Họ vẫn còn Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Gilberto Silva... làm chỗ dựa. Còn lần này, mất Neymar, Big Phil chẳng còn gì.
Chất nghệ sỹ cuối cùng trong đội bóng "tiều phu" nhất World Cup 2014 đã không còn. Những hy vọng về một Brazil lung linh, huyền ảo cũng tắt ngóm. Scolari chẳng còn lựa chọn nào khác khi gặp Đức, ngoài việc "chém đinh chặt sắt" hết mức có thể - như ông đã chỉ đạo các học trò thi đấu trong 2 trận đã qua của vòng loại trực tiếp.
Họ là đội bóng có tên trong cả 2 trận cầu bạo lực nhất giải (với Chile và Colombia). Họ làm bất cứ điều gì để ngăn đối phương lên bóng (tất nhiên là có cả phạm lỗi). Và khi mà đội chủ nhà được trọng tài nương tay, những đối thủ của họ chẳng biết làm gì ngoài chuyện trả đũa.
Hành vi phạm lỗi của Zuniga với Neymar là đáng lên án. Nhưng nếu không có lửa làm sao có khói? Nếu Brazil không chơi xấu trước, không cùng biến James Rodriguez và Cuadrado trở thành người bị phạm lỗi nhiều nhất trong 1 trận đấu ở giải năm nay (12 lần), biết đâu những giọt nước mắt của Neymar và các CĐV dành cho anh đã không rơi.
Gặp Đức ở bán kết - đội bóng đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước Pháp tại tứ kết - nước mắt Brazil chắc chắn sẽ lại rơi. Vì sợ hãi, lo lắng, hay vì tiếc nuối, ân hận thì có lẽ chỉ có thầy trò Scolari mới biết được.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn