Cafe tối: Man City cũng giống V.Ninh Bình

Thể thaoThứ Tư, 16/04/2014 05:35:00 +07:00

(VTC News)- Đội bóng Anh đang gặp phải rắc rối với Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

(VTC News) - Đội bóng Anh đang gặp phải rắc rối với Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Tờ Telegraph của Anh hôm qua đã đưa thông tin gây sốc cho khá nhiều người hâm mộ bóng đá: UEFA đang điều tra hàng loạt câu lạc bộ ở châu Âu vì vi phạm luật Công bằng tài chính FFP, trong đó có 2 đại gia là PSG và Man City. Nhiều khả năng hai đội bóng này sẽ phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng tương tự như Barcelona, hoặc nặng hơn là cấm tham gia các cúp châu Âu trong vài năm tới.

Với riêng Man City, đây rõ ràng là thông tin không vui trong bối cảnh thầy trò Pellegrini đang cạnh tranh quyết liệt cùng Liverpool và Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Đội chủ sân Etihad đã quen với việc đón về những tân binh khủng mỗi năm, và nếu án phạt cấm chuyển nhượng được đưa ra, đó sẽ là thảm họa trong bối cảnh họ đang rất cần bổ sung lực lượng ở vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm.
Đúng vào lúc này, chủ tịch Sheikh Mansour, người có tài sản ước tính khoảng 17 tỷ bảng, đã đưa ra tuyên bố gây sốc. Ông nói:“Tôi sẽ bỏ không tham dự Premier League nữa nếu UEFA dám làm như vậy. Tôi biết lý do thực sự cho việc họ điều tra Man City là bởi vì chúng tôi có quá nhiều tiền. Không ai ở Premier League có thể mua sắm cầu thủ thoải mái và thậm chí lắp wifi miễn phí ở sân vận động như chúng tôi, và đó chính là vấn đề”.

Được biết sau khi tin tức về việc điều tra của UEFA lan ra, một nhóm cầu thủ của Man City, chủ yếu là những cầu thủ người Tây Ban Nha, như David Silva, Negredo hay Aguero đã quyết định tới trụ sở của UEFA nộp lại số tiền lương của họ kể từ khi chuyển tới chơi cho đội bóng thành Manchester. Theo thông tin từ Telegraph, chính những khoản tiền lương cao ngất ngưởng của các cầu thủ Man City đã khiến UEFA “ngứa mắt”.

Hiện những người này cũng không tham gia tập luyện cùng với đội bóng, và tất cả đều tỏ ra rất hối hận về quyết định của mình.

Tiền đạo Aguero chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Bố vợ tôi là Maradona, tuy nổi tiếng nhưng các bạn biết ông ấy chơi bời xa hoa thế nào rồi đấy. Bao nhiêu tiền tôi làm được đều chuyển hết về để cho bố vợ cai nghiện ma túy. Cũng may giờ ông ấy đã cai thành công nhưng vẫn còn đó khoản nợ thuế vài chục triệu euro ở Ý mà không biết đến bao giờ gia đình tôi mới trả được. Tôi mong chủ tịch Platini và UEFA xem xét và thông cảm”.


Ở một diễn biến khác, tại Paris, ban lãnh đạo PSG vẫn tỏ ra rất lạc quan về tương lai của đội bóng này. Lý do không phải ai cũng biết, đó là con trai của chủ tịch UEFA Platini đã làm việc cho QSA, công ty mẹ của PSG được 2 năm.

Bài viết chỉ mang tính trào phúng


Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn