Cafe tối: Khổ như Messi

Thể thaoChủ Nhật, 08/06/2014 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Messi, người mang gánh nặng World Cup của cả đất nước Argentina trên vai, lại vừa nôn khan trong trận giao hữu với Slovenia đêm qua.

(VTC News) - Messi, người mang gánh nặng World Cup của cả đất nước Argentina trên vai, lại vừa nôn khan trong trận giao hữu với Slovenia đêm qua.

Phút 72 của trận đấu giao hữu giữa Argentina gặp Slovenia, máy quay truyền hình bắt được hình ảnh Lionel Messi nôn khan, chỉ 14 phút sau khi được tung vào sân. Đây không phải là lần đầu tiên siêu sao của Barcelona nôn khan ngay trên sân đấu, nhưng điều đáng lo ngại là tần suất nó diễn ra ngày một dày hơn và lần này lại đúng vào thời điểm World Cup 2014 chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là khai mạc.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 tới nay, đã có 4 lần Messi bị bắt gặp nôn ọe và cúi người khạc nhổ trong giờ thi đấu, một nửa trong số đó diễn ra khi anh đang khoác áo đội tuyển Argentina. Dù Messi đã nhiều lần lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng đó không phải là chuyện gì to tát với sức khỏe của anh, và việc phải thi đấu trong điều kiện độ ẩm cao, trên những địa hình cao hơn hàng nghìn mét so với mực nước biển như ở Bolivia (Messi cũng nôn khan trong trận đấu tại đây hồi tháng 4/2014) chắc chắn sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi.

Nhưng sự việc xảy ra đêm qua trên sân La Plata hẳn khiến HLV Sabella lo ngại. Messi, như thường lệ, vẫn là cầu thủ được chú ý nhất, được kỳ vọng nhiều nhất của Albiceleste tại World Cup.

Nghịch lý Messi: Mang trọng trách lớn nhất nhưng lại không được yêu mến nhất. 

Gánh nặng đặt lên vai chàng trai 26 tuổi ấy là không phải bàn cãi, nhưng liệu người dân của xứ sở Tango có dành tình yêu cho anh nhiều như họ đã dành cho Diego Maradona? Câu trả lời là không. Tại Argentina, cầu thủ từng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 4 năm liên tiếp Messi không thể được yêu quý bằng Maradona, và thậm chí là cả Carlos Tevez, người không được gọi vào thành phần đội tuyển dự WC lần này.

Lý do là Messi rời quê hương để đến với Barcelona quá sớm (từ năm 13 tuổi), chưa chơi bất kỳ một trận đấu nào ở giải quốc nội, không hát quốc ca trước mỗi trận đấu của đội tuyển.

Một nhà báo nổi tiếng của Argentina, Martin Mazur, còn nhận xét: “Cũng may là Messi vẫn còn giữ giọng địa phương của vùng Rosario, chứ không thì người ta sẽ giết cậu ấy mất”. Sự thật là trong mắt rất nhiều người dân Argentina, Messi là một sản phẩm của nền bóng đá châu Âu, mang trong mình dòng máu của xứ Catalan nhiều hơn là quê hương Argentina và vĩnh viễn không thể vượt qua cái bóng của huyền thoại Maradona dù có giành thêm được bao nhiêu danh hiệu cá nhân đi chăng nữa.


Chỉ vài ngày nữa, El Pulga sẽ mang cả những cơn nôn khan và nỗi dằn vặt vì định kiến của chính người dân quê hương mình tới Brazil để cùng các đồng đội chiến đấu vì danh hiệu vô địch, điều mà suốt gần 30 năm qua họ không thể có được. Nhiều người cho rằng phong độ yếu kém của Messi trong màu áo Barca ở mùa giải qua là vì anh muốn giữ sức cho WC2014. Chưa biết phán đoán ấy có đúng không, nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ không ai khổ hơn Messi, về cả nỗi đau thể chất và tinh thần?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn