Cafe tối: Khổ như Arsenal

Thể thaoThứ Hai, 19/05/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Chức vô địch FA Cup mang đến niềm vui cho CĐV Arsenal vào lúc này, nhưng nó cũng có thể mang đến những nỗi đau khổ khác trong tương lai

(VTC News) - Chức vô địch FA Cup mang đến niềm vui cho CĐV Arsenal vào lúc này, nhưng nó cũng có thể mang đến những nỗi đau khổ khác trong tương lai.


Barry Schwartz là một bác sỹ tâm lý nổi tiếng ở Mỹ, đồng thời cũng là một cây bình luận trên tờ New York Times. Người đàn ông sinh năm 1946 này trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi xuất bản một cuốn sách có tên “Nghịch lý của sự lựa chọn” nói về mối quan hệ giữa tâm lý học và kinh tế học, trong đó giải thích nguyên nhân tại sao trong đời sống hiện đại, con người dễ trở nên trầm cảm hơn dù được tự do hơn với nhiều lựa chọn hơn.

Còn rất nhiều vấn đề sau chiếc cúp này của Arsenal 

Một trong những kết luận nổi tiếng của bác sỹ Schwartz, mà có lẽ đã từng thoáng qua đầu nhiều người trong số chúng ta, đó là những người có kỳ vọng thấp sẽ sống hạnh phúc hơn. Đơn giản là khi cuộc sống cho ta quá nhiều sự lựa chọn, cả trong tiêu dùng, công việc và cả chuyện tình cảm, ta luôn phải sống với cảm giác rằng lựa chọn của mình chưa phải là hoàn hảo nhất, và vẫn còn đâu đó những cái tốt hơn. Người có kỳ vọng thấp, đương nhiên sẽ dễ hài long với quyết định của mình và sống hạnh phúc hơn.

Nếu áp dụng lý thuyết này trong bóng đá, cổ động viên của Arsenal đang là những người đáng lo ngại nhất. Đội bóng của họ vừa giành chức vô địch FA, danh hiệu đầu tiên sau 9 năm chờ đợi, cùng lúc với tin tức về việc HLV Wenger sẽ được gia hạn hợp đồng mới và một khoản ngân quỹ 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa hè. Với toàn những tin tức tốt lành ấy, người hâm mộ Pháo thủ có cơ sở để mơ mộng về một thành tích cao hơn trong mùa giải tới.

Nhưng chính kỳ vọng cao ấy sẽ khiến họ dễ trở nên buồn phiền và thất vọng hơn, theo nghiên cứu của bác sỹ Schwartz. Cứ nhìn vào mùa giải này làm ví dụ. Bản hợp đồng bom tấn trị giá 42 triệu bảng của Mesut Ozil từ Real Madrid vào phút cuối của thị trường chuyển nhượng, cộng với phong độ xuất sắc nửa đầu mùa giải của thầy trò Wenger mang đến nhiều hy vọng cho các CĐV.

Họ đã mơ mộng về chức vô địch Premier League, thậm chí là cả Champions League, nhưng rồi thực tế phũ phàng đã nhanh chóng kéo họ trở lại mặt đất. Một mình Ozil không che hết nổi những yếu kém trong đội hình Arsenal, và có những thời điểm nhiều người đã nghĩ Arsenal thậm chí không giữ nổi vị trí thứ 4. Rốt cuộc thì Arsenal vẫn xếp thứ 4 “như thường lệ”, vẫn bị loại sớm ở Champions League “như thường lệ”, và được an ủi bằng chức vô địch FA Cup sau khi các đội bóng lớn đều bị loại từ sớm.

Một mùa giải được khởi đầu bằng những niềm hy vọng lớn lao, nhưng lại kết thúc một cách rất “thường lệ” của Arsenal. Những sự ảo tưởng mang lại đau khổ ấy có lặp lại ở mùa giải tới hay không, giờ nằm cả trong tay Arsene Wenger.


Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn