Cafe tối: Khi người Đức tự tin thái quá

Thể thaoThứ Sáu, 11/07/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Tuyển Đức đang nắm giữ mọi lợi thế trước trận chung kết với Argentina vào chủ nhật tới.

(VTC News) - Tuyển Đức đang nắm giữ mọi lợi thế trước trận chung kết với Argentina vào chủ nhật tới.

Tờ Bild của Đức hôm nay có đăng một thông điệp ngắn gọn trên trang nhất, bên cạnh bức ảnh của thủ quân Swchensteiger và ngôi sao Lionel Messi: “Chúc mừng Argentina với danh hiệu á quân của World Cup 2014”.

Những tít báo đầy thách thức như thế này đã không là chuyện lạ ở tờ báo bán chạy nhất nước Đức, nhưng lần này sự tự tin ấy dường như đang có cơ sở vững chắc hơn bao giờ hết.

Boateng (ngoài cùng phải) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Họ có lịch sử đứng đằng sau, với 2 lần đánh bại chính Albiceleste trong các trận chung kết World Cup, có lợi thế về thể lực khi được nghỉ sớm hơn 1 ngày và lại không tốn quá nhiều sức ở bán kết, có sự ủng hộ của số đông cổ động viên nước chủ nhà, những người thà chết chứ không muốn kình địch Argentina lên ngôi trên chính quê hương của mình.

Từ Robben của Hà Lan, người đang chơi bóng ở Đức và vừa bại trận trước Argentina trên chấm 11m ở bán kết, tới thủ tướng Anh Cameron, tất thảy đều cho rằng Đức sẽ vô địch. Cả cô trợ lý Cortana của hệ điều hành Windows Phone, người dự đoán chính xác toàn bộ các trận đấu trước đó, cũng cho rằng Đức sẽ lên ngôi lần đầu tiên sau 24 năm.

Rõ ràng, Đức đang nắm giữ mọi lợi thế so với Argentina trong cuộc đối đầu ở Marcana đêm chủ nhật này.


Người Đức tự tin như vậy có lẽ chỉ bắt nguồn từ sau thắng lợi hủy diệt 7-1 trước Brazil ở tứ kết, bởi trong cuộc khảo sát do tờ New York Times tổ chức trước khi World Cup 2014 khai mạc, chỉ có 16% người được hỏi tin rằng đội bóng của Joachim Low sẽ giành chức vô địch. Kết quả đó trái ngược hoàn toàn với Argentina, nơi có tới 47% người được hỏi tin Messi và các đồng đội sẽ đăng quang.
 Argentina khó lòng trọn niềm vui?
Argentina không có màn trình diễn thuyết phục như Đức tại World Cup lần này, nhưng họ chính là đội mang tới nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ. Họ không có một đội hình cân bằng như Đức, không xây riêng một khu tập luyện trên đất Brazil như đối thủ, và đã cần tới giây phút xuất thần của Messi ở phút cuối cùng để đánh bại Iran, cần cột dọc để cứu thua trước Thụy Sỹ sau pha đánh đầu của Dzemaili, cần may mắn để đánh bại Hà Lan trên chấm 11m để có ặmt ở chung kết.

Một nhà báo của kênh ESPN có mặt tại Buenos Aires đêm thứ Tư đã thuật lại rằng “người dân ở đây ăn mừng như thể họ đã đoạt chức vô địch”.


6 năm trước ở trận bán kết với Italia trên sân nhà, chính tờ Bild cũng đăng dòng chữ “Arrivedeci Italia” (tạm biệt Italia) trên trang nhất, nhưng rồi sau đó đội tuyển của họ gục ngã một cách đau đớn trước Cannavaro và các đồng đội sau 120 phút thi đấu. Liệu lần này người Đức có lặp lại sai lầm đến từ sự tự tin thái quá ấy trước Argentina cửa dưới nhưng lại sở hữu ngôi sao lớn nhất Messi?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn