Cafe tối: Jose Mourinho ngày càng 'chuẩn men'

Thể thaoChủ Nhật, 27/04/2014 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Nếu có một cuộc bình chọn theo kiểu người đàn ông 'chuẩn men' nhất Premier League thì chắc Jose Mourinho sẽ chẳng mấy khó khăn để đoạt giải

(VTC News) - Nếu có một cuộc bình chọn theo kiểu người đàn ông 'chuẩn men' nhất Premier League thì chắc Jose Mourinho sẽ chẳng mấy khó khăn để đoạt giải.

Chị em phụ nữ vẫn thường rỉ tai nhau: "Đánh giá đàn ông, đừng nghe họ nói hãy nhìn họ làm". Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cánh mày râu, không riêng một quốc gia hay dân tộc nào. Và người đàn ông "chuẩn men", theo ý kiến của các chị em, là phải biết nói ít hơn làm. 
Mourinho đã không buông trận gặp Liverpool 
Nếu dựa theo tiêu chí này thì Mourinho quá "chuẩn". Trước trận đánh với Liverpool ở Anfield, ông tuyên bố sẽ cho đội hình dự bị ra sân để bảo toàn lực lượng cho trận bán kết lượt về Champions League. Thậm chí, Ban lãnh đạo Chelsea cũng bật đèn xanh cho Người đặc biệt thực thi điều chưa bị cấm này.
Rất nhiều bài phân tích đã chỉ ra rằng quyết định ấy của nhà cầm quân người Bồ không sai, nhưng vô cùng mạo hiểm. Dù The Blues không tự định đoạt được số phận ở Premier League, nhưng việc bỏ đi 1 đấu trường chính của mùa giải chưa bao giờ là điều đơn giản. Đội bóng áo xanh vẫn còn hy vọng ở giải Ngoại hạng nếu thắng, và nếu họ buông trận chung kết với The Kop, đồng thời sảy chân trước Atletico, Mourinho có lẽ sẽ chẳng còn cái lỗ nào để mà chui.
Nhưng Mourinho đúng là Người đặc biệt. Ông nói sao làm vậy. Hành quân tới Anfield, ông thầy của Terry, Lampard thậm chí còn cho cả cầu thủ lạ hoắc Kalas ra sân ngay từ đầu. 11 cầu thủ đá chính tối chủ nhật 27/4 hoặc là thường xuyên dự bị, hoặc là không được dự Champions League vào giữa tuần sau. Không có sự lựa chọn thứ ba của Mou-team.
Clip màn ăn mừng ấn tượng của Mourinho sau khi thắng Liverpool
Tuy nhiên chính cái đội hình 2 ấy của gã nhà giàu thành London đã quật ngã Liverpool ngay tại thánh địa Anfield. Lần đầu tiên trong mùa giải, Lữ đoàn đỏ thất bại trên sân nhà. Chú "chihuahua" của Brendan Rodgers buộc phải khựng lại trước chú "ngựa nhỏ" của Jose Mourinho, dù nhà cầm quân người Bồ tung ra đội hình 2.
Sẽ có nhiều người cho rằng Chelsea đã may mắn khi Steven Gerrard bị trượt chân, và để Demba Ba có bàn mở tỷ số cuối hiệp 1. Tuy nhiên, may mắn ấy không đến một cách tình cờ. Đội bóng áo xanh đã chủ động hoàn toàn trong suốt 90 phút thi đấu. Họ có pha dứt điểm đầu tiên (Ashley Cole phút thứ 6). Họ có số lần dứt điểm nguy hiểm nhiều hơn (3 so với 2). Họ có "quái vật" Nemanja Matic ở giữa sân: xoạc 5 lần, giải nguy, đánh chặn 3 lần, và đặc biệt rê bóng thành công tới 5 lần (cao nhất trận ngang Sterling).
chelsea-liverpool
Chiếc xe buýt 2 tầng mà Mourinho dựng lên quá kiên cố. Liverpool cũng như Atletico cách đây 5 ngày đã không thể xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ngự mà ông thầy 51 tuổi giăng ra. Chelsea đã ra quân với đội hình 2, nhưng điều đó không có nghĩa là họ buông Premier League. Chỉ đơn giản là họ đã sử dụng những chiến binh phù hợp nhất để chiến đấu trong một trận cầu "được phép hòa".
Chelsea của Mourinho vẫn vô cùng khó đoán như vậy trong suốt cả mùa giải năm nay. Họ có thể thua trước những đội bóng nhỏ, nhưng cũng có thể thắng ở những trận tưởng chừng không thể.
Có thể sẽ có nhiều người ca ngợi thuật đắc nhân tâm của Mourinho, hay cách "giả vờ yếu" của ông khiến đối thủ chủ quan, nhưng thực sự, cựu thuyền trưởng của Porto, Inter và Real Madrid chỉ nói thật chứ không nói điêu. Ông nói không đặt nặng mục tiêu, nhưng kết quả lại đạt được rất nhiều.
Và nếu có một cuộc bình chọn theo kiểu người đàn ông 'chuẩn men' nhất Premier League (thậm chí là châu Âu), thì chắc Jose Mourinho sẽ chẳng mấy khó khăn để đoạt giải

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn