Cafe tối: Hãy đưa 'Ngón chân Rooney' vào sách

Thể thaoThứ Năm, 10/04/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau loạt trận tứ kết Champions League đêm qua, cụm từ ‘Ngón chân của Rooney’ cần phải được đưa vào bộ sách giáo khoa bóng đá.

(VTC News) - Sau loạt trận tứ kết Champions League đêm qua, cụm từ ‘Ngón chân của Rooney’ cần phải được đưa vào bộ sách giáo khoa bóng đá. 

1. Phàm những điều là lạ ở trên đời thường được cho vào sách. Higuita bay người phá bóng kiểu bọ cạp, lập tức nó trở thành bí thuật cấm các thủ môn thử ở vạch vôi. Panelka sục bóng trên chấm phạt đền từ những năm 60, và cho đến tận nửa thế kỷ sau, những đứa trẻ học qua trường lớp bóng đá đều kỳ cạch tập cho mình thần kinh thép để làm điều đó.
"Ngón chân Rooney" xứng đáng ghi vào sách giáo khoa bóng đá 

Pirlo làm nên tuyệt phẩm ở Euro 2012 vào lưới Đội tuyển Anh, còn Zidane cũng đã từng xé toang khung thành Azzurri nhờ cú đá làm nên "thương hiệu thép" ấy. Ngay cả một hậu vệ như anh chàng Ramos "người rừng" cũng tập tành làm điều này khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha ở Euro 2012.
Ở những sân chơi nhỏ hơn, Công Vinh cũng suýt thành công nếu sân bóng ở Việt Nam không có những mô đất trồi lên bất ngờ. 
Vậy, thế hệ cầu thủ tài năng hiện tại, có cái gì đáng để đưa vào sách giáo khoa?
Khả năng bật nhảy của Cristiano Ronaldo có thể thách thức được mọi giới hạn của một vận động viên điền kinh? Hay như khả năng diễn xuất tuyệt mỹ đủ sức thách thức các minh tinh Holywood của Sergio Busquets và Arjen Robben? Tất cả đều có thể, nhưng chưa thực sự đủ tầm.

Bởi nó vẫn còn khoảng cách quá xa nếu so bì với một thuật ngữ chuyên môn, một câu thần chú hiệu nghiệm mới: "Ngón chân của Rooney".
2. Hãy bắt đầu từ trước khi trận tứ kết lượt về diễn ra. Chẳng nghi ngờ gì về việc Wayne Rooney là niềm hi vọng lớn nhất của Man Utd. Fan Quỷ đỏ đặt rất nhiều kì vọng vào chân sút 28 tuổi sẽ đốt lưới Manuel Neuer, hạ gục Hùm xám ngay tại “động” Allianz Arena. 
Rooney
Rooney bất lực nhìn đội bóng chia tay Champions League

Thật buồn là người anh hùng "bắt cọp" đã chẳng có đủ thú vũ khí sắc bén nhất trước giờ lên đường. "Móng vuốt" của anh đã bị hỏng từ tuần trước, khi anh cùng các đồng đội ngăn một màn săn mồi tập thể ngay ở Nhà hát của những giấc mơ, và khả năng vào trận "bắt hùm" của anh bị thêu dệt giữa một màn sương mù huyền ảo. Ngay cả những người đồng đội thân cận nhất cũng chẳng rõ liệu Wazza có ra sân ngay từ đầu hay không?
Với vị thế của người hưởng lương cao nhất đội, và cũng gần như nhất luôn hành tinh (300.000 bảng/tuần), Rooney đã thể hiện trọn vẹn những gì mà bất cứ thủ lĩnh nào cũng phải nên làm.
 
Anh không ngồi ngoài bàng quan nhìn đồng đội căng mình chống đỡ trước sức mạnh của Bayern. Là một đội trưởng, một Quỷ đầu đàn trong tương lai, gã Shrek không cho phép điều đó xảy ra. Anh đã đánh cược với chính sức khỏe, với cái ngón chân yêu quý, và thậm chí là cả mạng sống của anh bằng vài liều thuốc giảm đau. 
Song cái ngón chân quả là... quái ác.

Nó khiến anh đau, anh nhức, anh tức, anh ích kỷ. Thay vì sút dễ dàng vào lưới trong 2 cơ hội được chia đều cho 2 hiệp, Quỷ đầu đàn lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi đối mặt với "người nhện" Neuer. Đúng phải chi không có cái ngón chân ấy, chắc chắn Man Utd đã đi tiếp bằng chiến công vang dội của "ngón chân Rooney".
Nhưng thật không may, Quỷ đỏ đã bị loại. Tuy nhiên ngay cả khi như thế, "ngón chân Rooney" vẫn thật lung linh, huyền ảo. Nó chẳng thể ngăn chủ nhân của nó là người chạy nhiều nhất trận, tung một nửa cú dứt điểm cho Quỷ đỏ và 3 lần rê bóng thành công (ngang bằng Ribery và chỉ kém Robben).
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", nhưng Rooney vẫn cứ hay ngay cả khi ngón chân của anh không lành. 
Rooney chạy nhiều nhất đội
Rooney chạy như thể đây là trận đấu cuối cùng trong màu áo Man Utd

3. Hãy nhìn sang những ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại để thấy rằng “ngón chân Rooney” vĩ đại đến nhường nào. Trong khi Rooney phải nhờ đến những liều adrenaline vì không nỡ lòng bỏ rơi đồng đội thì Ronaldo bàng quan dạo mát ở Signal Iduna Park, cứ như thể anh ta đến vùng Ruhr chỉ để du lịch và cho chữ ký không bằng.
Messi thậm chí còn tệ hơn. Khi mà tiki-taka thoái trào, dị nhân xứ tango chẳng có lấy một hành động gì cụ thể để ngăn cản quá trình ấy lại. Trong lần đầu tiên kể từ năm 2008, Barca rời Champions League trước vòng tứ kết, El Pulga chỉ chạy có 6,4 km, hơn duy nhất thủ thành Pinto chừng 1,5 km.
Nhìn sang Wazza sẽ thấy cả một sự khập khiễng. Đỉnh cao của Quỷ đỏ đã qua từ năm 2008, nhưng đội bóng thành Manchester vẫn tiếp tục ngự trị ở mâm trên của bóng đá châu lục nhờ công sức rất lớn của cựu cầu thủ Everton.
Mùa giải này có thể Man Utd không còn hi vọng gì ở Premier Leage và giấc mộng Champions League bị vùi dập một cách không thương tiếc, trong tình cảnh mà các tờ báo Anh phải dùng từ “brave - dũng cảm” - để mô tả cách Quỷ đỏ đã chiến đấu với Hùm xám, thì vẫn còn đó một tượng đài bất tử, xứng đáng ghi danh vào sách giáo khoa dạy bóng đá mang tên: Ngón chân Rooney.

Hơn tất thảy, ngón chân kỳ diệu ấy là ánh hào quang cuối cùng của một triều đại đã ngự trị quá lâu trong bóng đá.

Sir Alex Ferguson là huyền thoại nhưng giờ trở thành 'Gót chân Achilles' của Man Utd.

Còn Quỷ đỏ. Họ biết mình đang đứng ở đâu. Đã đến lúc phải bắt đầu bước đi trên con đường mới. Trên những đôi chân Rooney.

Hoàng Tùng - Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn