Cafe tối: Dấu ấn cá nhân

Thể thaoThứ Năm, 26/06/2014 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ và Bồ Đào Nha cùng có những cá nhân tạo dấu ấn rõ rệt tại World Cup 2014, nhưng lại là theo hai chiều hướng khác nhau

(VTC News) - Mỹ và Bồ Đào Nha cùng có những cá nhân tạo dấu ấn rõ rệt tại World Cup 2014, nhưng lại là theo hai chiều hướng khác nhau.

Nước Mỹ chắc hẳn không phải là một quốc gia nổi tiếng với tình yêu bóng đá, dù đội tuyển quốc gia nước này hiện đang xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng FIFA, trên cả các “đại gia” như Hà Lan hay Pháp. Bóng đá chỉ là môn thể thao phổ biến thứ 3 ở quốc gia Bắc Mỹ này, sau bóng rổ và bóng chày, nhưng World Cup 2014 đang chứng kiến một sự tăng trưởng ngoạn mục trong tình yêu bóng đá ở đây. 
Dấu ấn của Klinsmann là rất rõ ràng  

Trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha tại vòng bảng vừa qua thu hút hơn 24 triệu người xem, con số cao chưa từng có trong lịch sử, và nó được dự đoán sẽ còn tăng lên trong trận quyết định tấm vé đi tiếp gặp tuyển Đức vào đêm nay.

Cần phải nói thêm rằng tuyển Mỹ đến với Brazil mà không có ngôi sao lớn nhất của họ trong nhiều năm qua, tiền đạo Landon Donovan, người từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Bayern Munich hay Everton. Nhưng họ vẫn còn một ngôi sao khác, chính là người đã thẳng tay loại Donovan ra khỏi danh sách dự World Cup, đó chính là huấn luyện viên Klinsmann.

Ông đã nhận vô số chỉ trích của dư luận khi loại Donovan, giống như nhiều lần trước đó kể từ khi lên dẫn dắt tuyển Mỹ, nhưng rồi đã chứng minh cho tất cả thấy tài năng của mình với màn trình diễn thuyết phục của các học trò ở trên sân. Trước trận gặp Đức, Klinsmann tự tay viết một mẫu đơn xin nghỉ làm cho toàn bộ dân Mỹ để ở nhà cổ vũ đội tuyển. Một hành động khá “ngông cuồng” nhưng lại có tác dụng truyền cảm hứng tuyệt vời cho người dân Mỹ.

Nhìn sang Bồ Đào Nha, đội được đánh giá cao trước giải nhưng giờ đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm, họ cũng chịu ảnh hưởng bởi một cá nhân duy nhất là Cristiano Ronaldo, nhưng tiếc thay đó lại là những dấu ấn tiêu cực. Thay vì tỏa sáng mang lại thắng lợi cho đội nhà như cách mà Messi hay Neymar đang làm, Ronaldo lại lên báo chê tuyển Bồ Đào Nha chỉ là một “đội bóng trung bình” và gây chú ý với kiểu tóc thay đổi liên tục của mình.

Người ta không thấy CR7 xốc lại tinh thần đội bóng sau chiếc thẻ đỏ của Pepe hay chấn thương của Coentrao, không thấy anh kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ trước trận đánh lớn với Đức và Mỹ trước đây, tóm lại là dấu ấn thủ lĩnh của anh bằng không, ngoại trừ chiếc băng đeo trên cánh tay. Ở Real Madrid nhiều người đã nhận ra điều này, nhưng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, sự thật phũ phàng ấy lại càng được thể hiện rõ hơn.

Giờ thì nhiều người đã hiểu vì sao Bồ Đào Nha thất bại còn Mỹ lại thành công tại World Cup 2014, dù cho kết quả ở lượt trận cuối có thế nào đi nữa. Họ đều sở hữu những cá nhân xuất chúng, nhưng cách họ đặt dấu ấn lên tập thể lại hoàn toàn khác nhau.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn