Cafe tối: Đạo đức rẻ tiền lên ngôi ở World Cup

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 11:43:00 +07:00

(VTC News) - Pha ngã trong vòng cấm của Robben ở phút cuối trận gặp Mexico bị nhiều người lên án là “ăn vạ”, nhưng đã mang về chiến thắng cho tuyển Hà Lan.

(VTC News) - Pha ngã trong vòng cấm của Robben ở phút cuối trận gặp Mexico bị nhiều người lên án là “ăn vạ”, nhưng đã mang về chiến thắng cho tuyển Hà Lan.

World Cup 2014 đang chứng kiến rất nhiều bất ngờ đến từ các đội bóng nhỏ, cũng như những sự thay đổi lớn cả về con người và lối chơi của các “ông lớn” như Hà Lan hay Brazil. Nhưng những nét tích cực ấy dường như đang bị che mờ bởi một số sự cố đáng tiếc xảy ra trên sân như việc Luis Suarez cắn tay Chiellini.
 Robben ngã vờ hay bị phạm lỗi thực sự?
Tiền đạo của Liverpool đã phải nhận án phạt nặng từ FIFA, bị dư luận lên án, bị các nhà tài trợ cắt bỏ hợp đồng, nhưng vẫn được sự ủng hộ rộng rãi từ phía đồng đội. HLV Tabarez của đội tuyển Uruguay thậm chí còn tuyên bố thẳng: “Đây là bóng đá ở World Cup chứ không phải là về mấy thứ đạo đức rẻ tiền”. Ý của ông đã rõ: các cầu thủ có thể làm mọi thứ để giúp đội bóng giành chiến thắng, nhất là ở một sự kiện ảnh hưởng tới bóng đá của cả quốc gia như World Cup.

Nếu hiểu theo nghĩa đó, thì những thứ đạo đức rẻ tiền đang xuất hiện khá nhiều ở kỳ World Cup lần này, tiêu biểu là những cú ngã giả vờ của Arjen Robben. Cầu thủ của Bayern Munich từng bị chỉ trích khá nhiều vì trò ma mãnh này khi thi đấu cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, và đêm qua lại tái hiện một lần nữa để qua mặt trọng tài mang về quả penalty quý như vàng giúp Hà Lan đánh bại Mexico ở phút cuối cùng.
Những góc quay chân thực nhất cũng khó xác định được liệu Robben có giả vờ hay không, nhưng điều duy nhất còn có ý nghĩa lúc này là Hà Lan là đội có mặt ở tứ kết, chứ không phải Mexico.

Tương tự như với trường hợp của Brazil, khi HLV trưởng Scolari phát biểu thẳng thắn trước báo giới: “Nhiệm vụ của chúng tôi là vô địch. Chúng tôi đã khẳng định điều đó với người hâm mộ và giờ phải thực hiện lời hứa. Bạn sẽ phải đi đến tận cùng, làm bất cứ việc có thể”. 
Mâu thuẫn là ở chỗ đó, hàng trăm triệu người dân Brazil chờ đợi chức vô địch của Selecao, và có nhiều lý do để tin rằng họ sẵn sàng đánh đổi lối chơi phóng khoáng, đẹp mắt vốn đã là thương hiệu của đội nhà để đạt được vinh quang ấy.

Khi mà đích thân HLV trưởng của đội chủ nhà đã phát biểu như vậy, Robben và các cầu thủ khác còn gì phải ngại?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn