Cafe tối: Chính Brazil mới là kẻ xấu chơi

Thể thaoThứ Hai, 07/07/2014 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Lối chơi có phần bạo lực của thầy trò Scolari là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến chấn thương nặng của tiền đạo Neymar.

(VTC News) - Lối chơi có phần bạo lực của thầy trò Scolari là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến chấn thương nặng của tiền đạo Neymar.

Brazil đã vào bán kết, nhưng cái giá mà họ phải trả dường như là quá đắt. Trung vệ Thiago Silva dính án treo giò vì bị hai thẻ vàng, còn tiền đạo Neymar bị chấn thương nặng sau pha vào bóng của Zuniga bên phía Colombia, kết quả là anh sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu còn lại (nếu có thể) của Selecao ở World Cup 2014.

Ở Brazil, Zuniga thậm chí đang bị coi là “kẻ thù quốc gia”. Người hâm mộ đòi FIFA ra án phạt thật nặng với hậu vệ của Napoli, còn các bình luận viên mô tả pha vào bóng với Neymar như là một trong những “hành vi côn đồ nhất trong lịch sử bóng đá”.

Neymar nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup 2014. 
Người Brazil tin rằng các tuyển thủ của họ, vốn đại diện cho thứ bóng đá đẹp “jogo bonito”, luôn là nạn nhân của những pha phạm lỗi bạo lực của đối phương. Nhưng thực tế diễn ra tại World Cup 2014 lại khác. Trong trận tứ kết ở Fortaleza, Brazil phạm lỗi nhiều gấp rưỡi đối thủ (31 so với 23), nhưng không ít trong số đó đã được trọng tài bỏ qua. Người bị “săn đuổi” và “đốn hạ” nhiều nhất trên sân không phải là Neymar, mà lại là James Rodriguez của tuyển Colombia.

Nhìn lại lịch sử, đây không phải là lần đầu tiên Brazil bị gắn mác “chơi xấu” ở một giải đấu lớn. Tại trận chung kết Copa America năm 2007, Brazil với một đội hình yếu kém toàn diện so với Argentina hùng mạnh nhưng vẫn có được thắng lợi bất ngờ 3-0, kèm theo đó là 45 lần phạm lỗi. Cũng là một chiến thắng 3-0 khác, diễn ra trước Tây Ban Nha ở chung kết Confederations Cup năm ngoái, đội bóng áo vàng phạm tổng cộng 26 lỗi.

Dưới áp lực phải thắng từ niềm hy vọng của cả dân tộc, các cầu thủ Brazil lại nhận được sự “cởi trói” từ phía HLV Scolari với tuyên bố trước trận gặp Colombia: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để vô địch”.

Lối đá rát của Brazil có thể qua mặt được trọng tài và mang lại cho họ chiến thắng chung cuộc, nhưng nó cũng gián tiếp khiến họ phải trả giá. Khi các đối thủ của Brazil cảm thấy bị ức chế, họ buộc phải tìm cách đáp trả, dĩ nhiên cũng là bằng những pha phạm lỗi. Ai biết được, sẽ có thêm những “Zuniga khác” và “Neymar khác” ở trận bán kết, và có thể là chung kết tới đây.


Trước khi trách Zuniga chơi xấu, Scolari và các học trò nên nhìn lại chính mình.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn