Cafe tối: Bóng đá nào phải trò chơi

Thể thaoThứ Năm, 19/06/2014 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Bóng đá không phải là trò chơi mà HLV chỉ cần nhét tất cả những cầu thủ ngôi sao vào đội hình thi đấu là sẽ thu được thành công

(VTC News) - Bóng đá không phải là trò chơi mà HLV chỉ cần nhét tất cả những cầu thủ ngôi sao vào đội hình thi đấu là sẽ thu được thành công.


Bóng đá không phải trò xếp hình, bởi nếu điều ấy là đúng thì Diego Maradona đã chẳng bị LĐBĐ Argentina "tống cổ" ngay sau khi World Cup 2010 kết thúc, chỉ vì "Cậu bé vàng" vận dụng nguyên lý xếp hình: nhét tất cả những ngôi sao tấn công - những mảnh ghép chính trong lối chơi - thành 11 cái tên ra sân.
Tây Ban Nha là đội bóng lớn đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2014 

Bóng đá chắc chắn cũng không phải trò rubik: Chỉ cần lấy một vài ngôi sao làm trục chính rồi xoay vòng những cầu thủ khác xung quanh anh này. Nếu đơn giản như thế, chắc Bồ Đào Nha đã chẳng thảm bại nặng nề trước Đức đúng trong ngày Ronaldo cảm thấy khó ở.
Bóng đá càng không phải trò đấu vật, nơi mà chiến thắng luôn thuộc về những kẻ mạnh hơn. Bóng đá, như chính Hoàng đế từng có một câu nói nổi tiếng: "Đội mạnh hơn chưa chắc đã chiến thắng, nhưng đội chiến thắng thì chắc chắn là đội mạnh".
Và nếu nói như vậy thì chắc chắn Chile đêm qua, đội đã cho các nhà ĐKVĐ thế giới phải về nước sớm, chính là một đội mạnh đích thực.
Đòan quân của Jorge Sampaoli không có nhiều ngôi sao như đại diện Nam Âu. Họ cũng chẳng có chức vô địch nào trong lịch sử để làm điểm tựa tinh thần. Tất cả những gì mà Alexis Sanchez cùng các đồng đội mang tới sân Maracana huyền thoại chỉ là quyết tâm và niềm tin mãnh liệt vào một chiến thắng - những thứ mà những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến không có.
Chile xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha 

Chile thực sự là một tập thể mạnh, bởi họ đã khiến Tây Ban Nha - một đội bóng có đủ tự tin ban bật ngay trước vòng cấm Casillas khi gặp Hà Lan (tình huống ở phút 58) - thất bại. Họ cũng chẳng để những màn uy hiếp của Diego Costa, của Xabi Alonso trong 10 phút đầu trận làm rối trí. Họ bền bỉ chiến đấu đến tật những phút cuối cùng, đến mức mà cầu thủ vào thay người Jorge Valdívia cũng nổi điên vì 1 quả ném biên trong phút bù giờ.
Tây Ban Nha là một ông lớn, một huyền thoại thực sự của bóng đá thế giới. Sẽ rất khó (thậm chí là chẳng bao giờ), một đội tuyển nào có thể lặp lại được kỳ tích như La Roja: giành 3 chức vô địch trong 3 giải đấu lớn liên tiếp. Nhưng so với Chile, "Cuồng phong đỏ" xịn đã mất đi thứ quan trọng nhất: ý chí chiến đấu. Chỉ cần chừng đó thôi đã đủ để ném những lợi thế như phong độ, lực lượng, đẳng cấp và danh tiếng vào sọt rác.
Nói đến đây lại nhớ đến một câu chuyện, từng bị coi là tầm phào trước khi World Cup 2014 diễn ra, đó là việc nữ MC xinh đẹp người anh Rachel Riley dự đoán rằng Chile sẽ vô địch World Cup năm nay. Lý do là vì họ không bị ám ảnh bởi những lời nguyền, và có chỉ số thắng vòng loại nằm ở ngưỡng đẹp (từ 50-60%).
Chắc chắn sau cuộc đấu đêm qua, chẳng một ai dám cười fan cuồng của Man Utd nữa. Bóng đá không phải trò chơi, nhưng ở đó, mọi thứ đều có thể xảy ra.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn