Cafe tối: Bayern tháo giầy tạo ác mộng

Thể thaoThứ Tư, 30/04/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News) – Bayern đã không còn là chính mình khi trở về sân nhà tiếp Real. Họ bị dội nước lạnh và không thể nào "nóng máy" được nữa.

(VTC News) – Bayern đã không còn là chính mình khi trở về sân nhà tiếp Real. Họ bị dội nước lạnh và không thể nào "nóng máy" được nữa.

1. Trận đấu với Real Madrid ở lượt về vòng bán kết Champions League đêm qua là trận đấu thứ 400 của “hùm xám xứ Bavaria” tại đấu trường C1 và Champions League. Rất ác mộng khi Bayern bị hạ bệ ngôi vương bằng 4 bàn thua trắng và thua tổng tỷ số 0-5 sau hai lượt trận.
Chỉ trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng Hoàng gia đã tận dụng khá tốt 2 tình huống cố định để vượt lên dẫn trước Bayern với tỷ số 2-0 đều với cú dứt điểm bằng đầu của Ramos.
Chỉ trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng Hoàng gia đã tận dụng khá tốt 2 tình huống cố định để vượt lên dẫn trước Bayern với tỷ số 2-0 đều với cú dứt điểm bằng đầu của Ramos. 
Bayern đã nhập cuộc theo tinh thần tiki-taka – tức kiểm soát bóng và làm chủ cuộc chơi. Nhưng sau 20 phút bóng lăn, tiki-taka còn đang bế tắc thì cỗ máy ban bật ấy đã bị dội tới 2 gáo nước lạnh từ cái đầu Ramos bên phía Real và rồi không tài nào nóng trở lại được nữa.

Ramos không chiến cực giỏi, báo chí Đức đã cảnh báo đoàn quân của Pep. Nhưng dường như học trò của Pep đã bỏ ngoài tai.

Thế nên, trong cả hai lần Ramos lao vào đánh đầu dũng mạnh, căp đôi Dante, Alaba thành những gã hề khi chỉ biết nắm tay nhau, quây chặt lấy Ronaldo. Họ đã quá coi thường trung vệ số 4 của Real.

Bàn thua thứ 3 rồi bàn thua thứ 4 chỉ là hệ quả tất yếu của thế trận phải dồn lên tấn công mà hở lưng lạnh sườn.

2. Rõ ràng, điểm rơi phong độ của Bayern và Real cuối mùa là một trời một vực. Bayern thì như tự cho mình thả lỏng, trong khi Real hừng hực lửa. Nói cách khác, Bayenr đã tháo giầy và đi chân đất để đấu Real khi sớm vô địch Bundesliga.

Những con người đến từ những quốc gia, điển hình cho từng tính cách đã không còn là chính mình.

Đó là lối đá chắc chắn trong phòng ngự cộng tinh thần thép của người Đức với những Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger được dựng lên từ bàn tay Jupp Heynckes mùa trước đã biến mất, thay vào đó là sự chông chênh, mạo hiểm như chính những tình huống băng ra của Neuer vậy.

Đó là sức tấn công vỗ mặt kiểu Hà Lan của Robben chỉ còn lại cái bóng dật dờ hay đó là sự hoa mỹ, tinh quái kiểu người Pháp với Ribery bên cánh trái đã lu mờ, chỉ còn lại một cái tát hậm hực vì bất lực.
 
3. Chính xác thì cả hệ thống tiki-taka đã bất lực. Sau 3 bàn thua, Bayern từ bỏ tiki-taka để tiết kiệm thời gian, chuyển sang chuyền xa, tạt bổng nhưng bị phá bởi khả năng phòng ngự của Pepe và Ramos. Tiếp đến, họ chuyển sang sút xa nhưng không đủ hiểm để đánh bại Casillas.

Bayern cố gắng trở lại với lối đá của thời Jupp Heynckes nhưng đã quá muộn. Họ không thể khớp lại được lối chơi đầy sức mạnh ngày nào bởi tiki-taka đã ngấm sâu vào họ.

4. Hôm qua trước khi bước vào trận đấu, cầu thủ hai đội cùng nhau dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ tới cựu HLV Real, Vujadin Boskov – một người luôn đề cao thứ bóng đá đơn giản và hiệu quả.

Và Real đã chiến thắng Bayern bằng thứ bóng đá đơn giản, hiệu quả ấy. Còn tiki-taka của Bayern đã đến “ngưỡng giới hạn” như lời cựu danh thủ “hùm xám”, Stefan Effenberg nói.


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn