Cafe tối: Ai nhập vai ‘dị nhân’ cứu Brazil?

Thể thaoThứ Ba, 08/07/2014 04:22:00 +07:00

(VTC News) – 52 năm trước, Pele gặp chấn thương nhưng Selecao vẫn giành chức vô địch nhờ vào “dị nhân” Garrincha.

(VTC News) – 52 năm trước, Pele gặp chấn thương nhưng Selecao vẫn giành chức vô địch nhờ vào “dị nhân” Garrincha. Nay họ mất Neymar, ai đủ sức nhập vai huyền thoại “Cánh chim nhỏ”?

1. World Cup 1962, Pele là niềm hy vọng số 1 của Brazil sang Chile với nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch. Ngay trận ra quân, Pele đã chứng tỏ được giá trị của mình khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil trước Mexico. Nhưng đến trận thứ 2 gặp Tiệp Khắc, Pele bị đau cơ, phải rời sân khiến Brazil gặp khó và chỉ có được trận hòa 0-0.

24 giờ sau, người Brazil đón thêm hung tin, Pele sẽ phải nghỉ hết giải.

Mất Pele nhưng may cho Brazil, họ vẫn còn trong đội hình “dị nhân” Garrincha. Cầu thủ có xương sống bị cong hình chữ S, hai chân bị khuỳnh đã lập hai cú đúp liên tiếp trong hai trận tứ kết và bán kết, đưa Brazil gặp lại Tiệp Khắc trong trận đấu cuối cùng. Và lần này, Brazil đánh bại đội bóng châu Âu với tỷ số 3-1 để bảo vệ thành công Cup vàng Jules Rimet.
Một mình Garrincha đã kéo Brazil đến chức vô địch 1962
2. Brazil hiện tại cũng đã mất ngôi sao số 1 là Neymar vì chấn thương rạn đốt sống lưng sau vòng tứ kết. Neymar hôm qua trở lại “đại bản doanh” của Selecao ở Teresopolis bằng trực thăng nhưng là để nói lời tạm biệt các đồng đội, trước khi được đưa thẳng về Sao Paulo dưỡng thương.

Những người ở lại Teresopolis sau đó phải bước vào một cuộc họp nội bộ khẩn cấp với sự tham gia của các bác sĩ tâm lý. HLV Luiz Felipe Scolari “nắn gân” các học trò: “Chúng ta cần phải hiểu rằng, chúng ta vẫn có thể vô địch World Cup sau tất cả những gì đã xảy ra”.

Sự quyết tâm của Selecao là rất lớn nhưng khoảng trống mà Neymar để lại thì không chỉ “nắn gân” nhau là lấp đầy. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng không ai được phép nói ra.

3. “Trong đội hình của chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng và đặc biệt, chúng tôi còn hàng triệu người hâm mộ nước nhà luôn sát cánh. Tôi tin, Brazil sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này”.– Tiền vệ Oscar nói.

Nhắc tới Orcas, hàng triệu người Brazil chợt nhớ tới “Cánh chim nhỏ” Garrincha. Đêm nay, “chàng thư sinh” Oscar sẽ nhập vai “dị nhân” đưa Brazil vượt qua Đức?

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn