Các nữ CSGT xinh đẹp tham gia trấn áp tội phạm

Pháp luậtThứ Sáu, 11/01/2013 02:20:00 +07:00

(VTC News) – Chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở TPHCM với sự tham gia của các nữ CSGT xinh đẹp.

(VTC News) – Chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở TPHCM với sự tham gia của các nữ CSGT xinh đẹp.

Lúc 0h30 rạng sáng ngày 11/1/2013, nằm trong chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm,  lập lại an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn TP, đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp với các lực lượng của Công an TP.HCM như CSGT, CSCĐ, trinh sát hình sự đặc nhiệm, CS 113  đã đồng loạt kiểm tra hàng loạt các quán bar và những tụ điểm phức tạp nằm trên địa bàn Q.1, TP.HCM.

Cảnh sát bao vây vòng ngoài đường Hồ Huấn Nghiệp vào rạng sáng ngày 11/1/2013 (ảnh: N.D)  

Chiến dịch này đặt dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Thanh Trà và Thiếu tá Nguyễn Hồng Minh – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67).


Hơn 100 chiến sĩ Cảnh sát, trong đó có khoảng 10 nữ CSGT đã được lệnh bao vây toàn bộ hai đầu ra vào đường  Hồ Huấn Nghiệp (phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM),. Dù đã rất khuya, nhưng những quán bar, nhà hàng nằm tại khu vực này vẫn còn mở cửa, tiếng nhạc xập xình vang dội vẫn phát ra.

 

Nữ CSGT TP.HCM đo nồng độ đối với người say xỉn khi bước ra từ quán bar (ảnh: N.D)  
Toàn bộ các nam, nữ thanh niên đang chơi tại quán bar O2 Gold và Vel Vet cũng như những nhà hàng khác được cơ quan chức năng yêu cầu bước ra về. Theo lệnh của Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, các chiến sĩ Cảnh sát được yêu cầu kiểm tra hành chính, kiểm tra xe, đo nồng độ cồn của toàn bộ những thanh niên có mặt trong khu vực.

 

Cảnh sát cơ động kiểm tra hành chính với thanh thiếu niên đi chơi ban đêm ở TP.HCM (ảnh: N.D) 

Tới 1h30, cơ quan Công an đã đọc loa phát thanh, yêu cầu mọi người ra về vì đã tới giờ giới nghiêm của TP. Những người đi ra khỏi khu vực này khi ấy đều bị Cảnh sát kiểm tra các loại giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân hay hộ chiếu theo đúng quy định.

 

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News có mặt tại hiện trường ngay trong đêm, dù lần đầu tiên được đưa ra mặt đường để tiến hành đo nồng độ cồn những người say xỉn ở khu vực Q.1, những nữ CSGT xinh đẹp của TP.HCM đã làm mọi thao tác rất thành thạo mà không hề gặp phải bất kì một sự lúng túng nào.

 

Kết quả, ngay trong đêm, đã có ít nhất trên 80 xe gắn máy các loại  và 1 xe hơi mang biển kiểm soát  56S – 0330 đã bị tạm giữ do chủ phương tiện vi phạm các quy định về nồng độ cồn cho phép trong người, hay không đảm bảo đúng các giấy tờ tùy thân quy định.

 

Khoảng 2h sáng cùng ngày, tiến hành mở rộng kiểm tra những người lưu thông trên đường qua khu vực Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), qua kiểm tra hành chính hai xe SH, PS mang biển kiểm soát 51L6 – 2888 và 59T1 – 249.39 do Tống Võ Tánh (SN 1984, ngụ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM) và Bùi Thị Bích Loan (SN 1983, ngụ ở đường Đề Thám, Q.1) điều khiển, cơ quan chức năng đã thu giữ được hai cây ba trắc (loại công cụ hỗ trợ cho ngành bảo vệ, Công an).

 

Hay cây ba trắc mà Cảnh sát thu giữ được trong xe của Tánh và Loan (ảnh: N.D) 

Tới 2h30, một nam thanh niên khác điều khiển xe Nouvo mang biển kiểm soát 54Z4 – 1992 cũng bị các chiến sĩ Công an phát hiện trong xe táng trữ trái phép một thanh ba trắc tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi (Q.1).

 

Ngay lập tức, ba đối tượng nghi vấn này đã bị lập biên bản vi phạm, bàn giao cho Công an phường Bến Nghé – Q.1 để làm rõ về hành vi “tàng trữ trái phép các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ”

 

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà – Phó Trưởng phòng PC 67 TP.HCM, việc kiểm tra tương tự sẽ được thực hiện thường xuyên hơn nữa từ nay tới tết Nguyên Đán, và cả trong năm 2013 để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn XH tại những điểm ‘nóng’, tụ điểm phức tạp về ăn chơi.

 

Việt Dũng – N.Hải.

 

Bình luận
vtcnews.vn