Các con giời, chơi hàng… lóng

Tổng hợpThứ Năm, 21/06/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Anh Cù Trọng Xoay gọi chém gió là Trảm phong đại pháp, nghe xiết cả hàm răng. Mình gọi chém gió là… bốc phét

(VTC News) – Anh Cù Trọng Xoay gọi chém gióTrảm phong đại pháp, nghe xiết cả hàm răng. Mình gọi chém gió là… bốc phét (tên thuần Việt nhưng đã bị chém gió, chém cho tuyệt chủng).

Mình đã đi được khá nhiều nước, nhưng thấy chỉ có ở Việt Nam dùng từ lóng (cả hàng nóng) đến… kinh. Lóng đến chóng mặt, lóng từ hôm qua đến hôm nay mà không kịp update (cập nhật) mình đã trở thành hệ tối cổ giữa bầy con giời.

Sớm qua dạo một vòng phố cố, vào mấy quán cafe vỉa hè, quán nào cũng gặp các con giời, chơi hàng... lóng, cảm tưởng bố giời nghe xong cũng phải rơi xuống.

 

Quán 1

Bác A (khoảng ngoài 20 tuổi) cầm một tờ báo, nói với chú B (khoảng dưới 20 tuổi): “Thằng Tây (Ban Nha) chém gió, tưởng phang được thằng Cờ - roát nên bố tướng, bảo thằng Ý cứ yên tâm, sẽ giã Cờ -roát tới bến. Anh mày đây giống Ý cứ tin Tây. Ai ngờ, Tây suýt nghẹo! May có thánh họ Ca – si –lát, không thì… nát tươm. Hết trận, lão râu kẽm (HLV Del Bosque) của Tây, quay ngoắt 180 độ, lão chém: “Cần phải hiệu quả đã rồi mới tính đến đẹp mắt”. Chú bảo thế có vãi không?”

Quán 2

Chú C (khoảng dưới 20 tuổi) đập tờ báo xuống bàn, nói với bác D (khoảng ngoài 20 tuổi): “Bố anh Cát –Sai (ý nói trọng tài chính Viktor Kassai) mắt đui, quả thằng U (kraine) vào ngọt, cu cậu lại phủi tay, phong bì cho thằng Anh. Trận đó mà hòa thì ngon lành cành đào, sáng nay em với bác cafe xoăn phải sáo (sao phải xoắn). Đến giờ em vẫn chim cú. Đứt toi chục củ cu cậu”.

Quán 3

Hàng về, hàng về…” - Bác E (khoảng ngoài 20 tuổi) hô liền khi nhân viên bưng cafe ra. Bác E đưa cốc cafe lên miêng chép chép, nói với chú D (khoảng dưới 20 tuổi): “Mấy chú Pháp của chú đúng là tuổi teen để thằng Thụy Điển tẩn cho to đầu. Đá đấm lởm thế, vào gặp thằng Tây, nó đốt cả họ”.

Quán 4

Quán 5


Quán 6…

Chắc cũng đầy con giời, chơihàng... lóng.

Nóng quá, mình phải quay về nhà trọ (mình thuê ngoài đường Âu Cơ, gần bờ sông Hồng, rất giống nông thôn. Nhà rộng thoáng mát, không khí trong lành, khung cảnh yên bình). Vừa dắt xe vào sân, gặp bác chủ nhà (ngoài 50 tuổi) đang ngồi đọc báo, uống trà trước hiên. Mình cúi chào, bác gật đầu, bác nói: “Adi à, vào uống chén trà đã con!”

Mình chưa biết trà ngọt, trà ấm thế nào. Nghe bác gọi đã thấy trà gần gũi, trà ấm áp, trà thuần Việt biết bao.

Cái thuần Việt gối đầu giường, các con giời chưa bao giờ đọc đến!


“Xe ôm Tây”

Bình luận
vtcnews.vn