Các bảo mẫu Tam Bình trông ngóng Pax Thiên trở về

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 12/11/2011 10:39:00 +07:00

(VTC News) – Tất cả các bảo mẫu từng chăm sóc Pax Thiên trước đây tại Trung tâm Tam Bình (TP HCM) đều mong chờ từng giờ để thấy câu bé đã lớn khôn như thế nào.

(VTC News) – Tất cả các bảo mẫu từng chăm sóc Pax Thiên tại Trung tâm Tam Bình (TP.HCM) trước khi cậu bé được "cặp đôi vàng Hollywood" nhận làm con nuôi, đều mong chờ từng giờ để có thể gặp và tận mắt thấy cậu đã lớn khôn như thế nào.

Pax Thiên Phạm Quang Sáng và mẹ nuôi Angelina Jolie trong chuyến thăm Việt Nam hiện tại. Ảnh: Na Sơn/AP. 

Từ khi nghe tin cặp ngôi sao nổi tiếng thế giới Prad Pitt – Angelina Jolie đưa cả gia đình tới Việt Nam, Bà Hồ Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình (nơi Angelina nhận con nuôi Pax Thiên – Phạm Quang Sáng) và cũng là bảo mẫu từng trực tiếp chăm sóc Pax Thiên cứ thấp thỏm mỗi khi có người tới thăm trung tâm.

Bà Thoa cho biết, đa số mọi người trong trung tâm cũng đều ở chung tâm trạng đó vì nghe tin cha mẹ nuôi của Pax Thiên rất có thể sẽ ghé thăm trung tâm, song do quá nổi tiếng nên họ có thể đến “đột kích”, không thể biết trước được.

 Các bảo mẫu luôn cập nhật thông tin của các bé được nhận làm con nuôi. Một bài báo nước ngoài viết về Pax Thiên và gia đình được dán ở giữa bảng.

Mọi người trong trung tâm không biết thông tin gì về sự kiện gia đình nổi tiếng này tới Việt Nam cho đến khi sáng qua (11/11), bà Thoa nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các phóng viên hỏi thăm về thông tin này rồi bà và các bảo mẫu xem báo mới biết chính xác. Khi nghe tin này, tất cả các bảo mẫu của trung tâm đều rất mừng và đang trông ngóng xem “cặp tình nhân vàng” của Hollywood có đưa Pax Thiên đến thăm không.

Các bảo mẫu của trung tâm mong chờ gặp lại Pax Thiên để xem cậu bé đã khôn lớn thế nào sau 4 năm rời xa quê hương. Hơn ai hết, các bảo mẫu trực tiếp chăm sóc Pax Thiên đều chăm sóc, yêu thương cậu bé như con ruột của mình và phải hơn 3 tháng sau khi cậu bé qua Mỹ sống cùng gia đình mới, họ mới nguôi ngoai nỗi nhớ.

 Các bảo mẫu cho các em nhỏ ăn bữa tối

Bà Thoa vui mừng cho biết, có khá nhiều cháu bé ở trung tâm Tam Bình được người nước ngoài như Anh, Pháp, Đức, Mỹ… xa xôi nhận về làm con nuôi. Nhiều cháu tuy ở rất xa nhưng hè mỗi năm đều được cha mẹ đưa về thăm trung tâm để nhớ về quê hương mình.

Vui nhất là nhiều cháu nhỏ đã xa quê lâu rồi nhưng vẫn nói được tiếng Việt. Điều này chứng tỏ, người nước ngoài họ rất yêu thương các bé và luôn tạo điều kiện cho các bé tìm hiểu về nguồn cội và quá trình trưởng thành của mình.
 
Tuy nhiên, riêng Phạm Quang Sáng thì vẫn chưa thấy gia đình mới đưa cậu bé về thăm và chưa có bất kỳ liên lạc nào với trung tâm từ sau khi nhận cậu bé làm con nuôi vào năm 2007.

 

Bà Thoa cùng các cô bảo mẫu hằng ngày đều theo dõi sự trưởng thành của Pax Thiên qua báo chí... 

Bà Thoa cùng các cô bảo mẫu hằng ngày đều theo dõi sự trưởng thành của Pax Thiên qua báo chí và họ rất cảm động, yên tâm khi thấy Pax Thiên khỏe mạnh, lớn nhanh từng ngày, được cho học tiếng Việt, được chăm sóc, yêu thương trong một gia đình nổi tiếng.
 
Pax Thiên là trường hợp may mắn nhất trong các cháu bé được trung tâm Tam Bình nuôi dưỡng vì từ trước tới nay chưa có trường hợp nào như thế. "Câu chuyện của Pax Thiên cứ như cổ tích thời hiện đại vậy", bà Thoa thốt lên.

 Trong trung tâm Tam Bình, có khoảng 60 em bé bị bệnh tật bẩm sinh như bại não, teo não, thiểu năng... đang được chăm sóc.

Khi được hỏi trung tâm có mong chờ sự ủng hộ gì từ cha mẹ nuôi của Pax Thiên không, bà Thoa cho biết:
 
"Ủng hộ hay giúp đỡ gì cho trung tâm là sự hảo tâm của tất cả mọi người. Gia đình Angelina Jolie chưa ủng hộ gì về tài chính cho trung tâm nhưng việc nhận bé Pax Thiên về làm con nuôi đã là một hành động rất nhân ái vì trung tâm chăm sóc các cháu chu đáo đến mấy cũng không bằng cuộc sống gia đình có đầy đủ anh em, cha mẹ, ông bà. Mừng cho cháu Pax Thiên đã có một gia đình hạnh phúc, trung tâm không đòi hỏi bất cứ điều gì cả".

Tuy nhiên bà Thoa chia sẻ thêm, Trung tâm cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm vì hiện nay, nguồn kinh phí eo hẹp chưa thể chăm sóc tốt hơn cho 198 cháu nhỏ, trong đó có hơn 60 cháu bị bệnh tật nặng. Nguồn kinh phí khiêm tốn từ nhà nước là 480.000 đồng cho 1 trẻ ở tuổi nhi đồng và 600.000 đồng cho 1 trẻ sơ sinh, bệnh tật trong lúc vật giá đang gia tăng là vấn đề khó khăn lớn nhất của trung tâm.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn