Ca sĩ Taylor Swift và nỗi sợ hãi lớn nhất

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 07/03/2010 04:57:00 +07:00

(VTC News) - Trên tạp chí Elle số ra tháng 4, ngoài việc làm người mẫu trang bìa, Taylor Swift còn tâm sự về công việc, tình cảm, nỗi sợ hãi của cô...

(VTC News) - Trên tạp chí Elle số ra tháng 4, ngoài việc làm người mẫu trang bìa và xuất hiện trong một bộ ảnh đen trắng ấn tượng, Taylor Swift còn tâm sự về công việc, tình cảm, nỗi sợ hãi của cô...

 

- Mẫu chàng trai nào theo bạn là hấp dẫn?

- Uhm... chàng "người sói" Taylor Lautner.

- Album đầu tiên của bạn là "Fearless" (Không sợ hãi). Vậy điều gì khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì?

- Oh, tôi lúc nào cũng suy nghĩ nhiều về mọi việc diễn ra, lúc nào cũng phân tích thái quá mọi thứ...

 

- Vậy một trong những nỗi sợ hãi nhất của bạn là gì?

- Sợ mình quyết định sai một vấn đề gì đó và rồi trượt dốc không phanh xuống cái hố thất bại.

- Bạn có cảm thấy việc bị giới truyền thông, báo chí "chăm" quá kỹ là phiền toái không?

- Tôi cũng từng làm nhiều việc ngốc nghếch hay sai sót cái gì đó, nhưng rồi người ta lại xâu chuỗi tất cả những cái xấu đó lại và suy đoán xem tôi sắp làm điều gì tồi tệ tiếp theo. Hoặc như việc tôi đi đến một quán bar nào đó và chẳng hề uống say bí tỉ gì thì sáng hôm sau thế nào cũng có vài tin trên báo lá cải dạng như thấy tôi múa may quay cuồng hay cãi vã gì gì đó trong bar... Điều này quả thật không dễ chịu chút nào.

 

- Bạn rất thích ghé thăm thành phố Nashville phải không?

- Tôi luôn nghĩ trong đầu, Nashville là một thành phố kỳ diệu, nơi mà giấc mơ biến thành sự thật. Bởi ở thành phố này, tôi đã ghi âm những bài hát đầu tiên của mình...

- Về chuyện tình cảm, có phải những mối tình đi qua với bạn đều được thể hiện bằng ca khúc nào đó?

- Tôi muốn khám phá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của một trái tim tan vỡ. Trái tim tôi chỉ mới bị tan nát một lần... Sự thất vọng,vỡ mộng có thể đem lại ý tưởng cho bạn sáng tác vài bài hát, nhưng một trái tim tan vỡ thì có thể khiến bạn cho ra vài album nhạc được luôn đấy!".

 

Thiên Ý (theo Elle)
Bình luận
vtcnews.vn