Ca sĩ Ngọc Anh: 'Tôi lao vào nhạc Phú Quang như cô gái trẻ đang khát yêu'

Sao ViệtThứ Hai, 13/12/2021 07:58:00 +07:00
(VTC News) -

"Lúc đó tôi lao vào nhạc Phú Quang như một cô gái trẻ đang khát yêu, như một mùa hè đang khát mưa và như một con đò đang tìm bến đỗ" - ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh - cựu thành viên của Tam ca 3A (gồm Minh Anh, Minh Ánh và Ngọc Anh), hiện sống ở Mỹ - là một trong những giọng ca thể hiện nhạc Phú Quang thành công nhất. Chị cũng là ca sĩ gắn bó với Phú Quang và được ông yêu mến.

"Tôi đắm cả đời vào nhạc Phú Quang"

 - Dù đang ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng mỗi lần được hỏi về âm nhạc Phú Quang, chị luôn say sưa...

Vâng. Đi được nửa chặng đường đời, tôi biết rõ bản thân bị ảnh hưởng nhiều bởi điều gì. Trái tim và tâm trí của tôi bị cuốn hút mãnh liệt bởi tình yêu và âm nhạc. Tôi sẽ luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi về âm nhạc, nhất là âm nhạc Phú Quang. 

Nhạc sĩ Phú Quang đã giúp cho cuộc đời tôi và nhiều người khác thêm đẹp, thêm thi vị bởi những bản tình ca quá đỗi tuyệt vời. Ông mang hình ảnh lãng mạn của Hà Nội đi muôn phương, giúp nó sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Những con người yêu Hà Nội sẽ yêu mãi những tình khúc của ông. Khán giả sẽ luôn biết ơn ông vì đã viết nên những tình khúc đắm say về Hà Nội.

- Rất nhiều ca sĩ hát thành công các sáng tác của Phú Quang nhưng nhiều người đánh giá chị là người thể hiện thành công nhất. Chị nghĩ gì về điều này?

Những đánh giá của khán giả luôn là trung thực nhất. Tôi biết ơn khán giả đã cảm được tiếng hát của tôi cũng như những tâm huyết mà tôi dành cho các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Được khán giả công nhận là phần thưởng cao quý nhất đối với người nghệ sĩ như tôi.

Với bất cứ ngành nghề hay công việc gì, không thể nào đạt được thành công nếu chỉ có sự hời hợt và qua loa. Có lẽ tôi là một trong số ít ca sĩ đã thực sự yêu và cống hiến sức lao động của mình khi hát những ca khúc của Phú Quang. Tôi hát nhạc của ông bằng tấm lòng trung thực nhất, bằng tâm hồn trong sáng nhất và bằng ngọn lửa khát khao nhất.

Ca sĩ Ngọc Anh: 'Tôi lao vào nhạc Phú Quang như cô gái trẻ đang khát yêu' - 1

 - Khi mới hát nhạc Phú Quang, chị có nghĩ mình sẽ thành công đến vậy?

Lúc đó tôi lao vào nhạc Phú Quang như cô gái trẻ đang khát yêu, như mùa hè đang khát mưa và như con đò đang tìm bến đỗ.

Tôi vượt qua tất cả những dèm pha, đắm cả cuộc đời tôi vào âm nhạc của Phú Quang, nghiền ngẫm, khám phá từng câu từ trong những sáng tác của ông. Nhưng thực sự lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều về thành công hay danh tiếng, chỉ muốn làm những sản phẩm âm nhạc tử tế dành cho khán giả.

Thời đó, để làm một sản phẩm âm nhạc không đơn giản, nếu không muốn nói là rất khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua nó để giờ đây có được sự yêu quý của rất nhiều khán giả. Và đó là điều khiến tôi rất hạnh phúc.

Video: Ngọc Anh thể hiện bài "Nỗi nhớ mùa đông"

- Nhiều người nhận xét, Hà Nội và thân phận người phụ nữ là hai nét đặc biệt nhất trong các sáng tác của Phú Quang...

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Với âm nhạc Phú Quang, người phụ nữ như thấy mình trong đó và được an ủi phần nào. Nhưng người phụ nữ trong âm nhạc của Phú Quang đều chịu mất mát, hy sinh nhưng vẫn luôn dịu dàng, trong ngần và thánh thiện.

Chỉ cần còn thấy Hà Nội vẫn ướt át trong mùa thu, những người phụ nữ và đàn ông vẫn còn yêu mãnh liệt và day dứt, thì lúc đó âm nhạc của Phú Quang vẫn còn sống mãi.

Ca sĩ Ngọc Anh

Bên cạnh đó, Phú Quang cũng có một số sáng tác nói lên tâm sự của người đàn ông, chẳng hạn như Có một ngày, Hà Nội và Em khi thu chớm đông sang... Đó đều là những sáng tác rất hay.

"Tôi coi chú Quang như cha"

-  Chị và nhạc sĩ Phú Quang hợp tác trong rất nhiều năm. Hẳn giữa hai người có rất nhiều kỳ niệm đáng nhớ?

Tôi có nhiều kỷ niệm, nhiều chuyến đi cùng chú, không sao kể hết. Nhưng đọng lại trong trái tim tôi và mỗi lần nghĩ lại đều thấy rưng rưng là hình ảnh chú cầm chiếc đũa điều khiển dàn nhạc trong khi tôi đứng hát ngay bên cạnh.

Mỗi khi hoà vào âm nhạc là tâm hồn chú hình như cũng yếu đuối hơn, đôi mắt chú buồn kinh khủng. Mỗi nốt nhạc vang lên dường như làm cả chú, cả tôi và người nghe đều như bị rỉ máu trong tim. Khi đó mọi hỗn loạn của cuộc đời bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sâu thẳm tình yêu và những nỗi buồn.

Ca sĩ Ngọc Anh: 'Tôi lao vào nhạc Phú Quang như cô gái trẻ đang khát yêu' - 2

- Nhạc sĩ Phú Quang từng nói, nếu không có ông, chị không thể sang Mỹ hát được. Điều này có đúng không?

Cái này thì hoàn toàn không đúng. Lúc đó mọi chuyện phức tạp lắm, chính chú Phú Quang cũng không hiểu hết. Nhưng với chú, tôi không cãi. Với tôi, cãi người già như cha như bác thì có lợi gì đâu.

 - Nhạc sĩ Phú Quang là người rất thẳng tính. Có khi nào chị bị tổn thương bởi những lời nói của ông không?

Khi chưa hiểu chú, tôi có bị tổn thương. Khi hiểu chú rồi, tôi bỏ qua hết. Khi hiểu chú nhiều hơn nữa, tôi lại thương chú hơn và coi chú như là cha trong gia đình.

- Theo chị, nhạc Việt sẽ thiệt thòi thế nào khi thiếu người nhạc sĩ tài hoa này?

Các nhạc sĩ gạo cội, tài hoa của nền âm nhạc Việt như những chiếc lá đang từ từ dần xa cành. Quy luật của thời gian luôn tàn nhẫn. Nhưng âm nhạc của họ lại như những bức tranh bất hủ vẽ lại những khoảnh khắc đẹp về màu thời gian. Nhạc sĩ là số phận nhưng âm nhạc là đời sống.

Còn riêng với âm nhạc của Phú Quang, chỉ cần còn thấy Hà Nội vẫn ướt át trong mùa thu, những người phụ nữ và đàn ông vẫn còn yêu mãnh liệt và day dứt, thì lúc đó âm nhạc của ông vẫn còn sống mãi.

Thu Giang(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn