Cá ngài chết trôi vào bờ, ngư dân Huế chôn cất trang trọng

Thời sựThứ Năm, 31/05/2018 12:43:00 +07:00

Xác chết của con cá ngài có kích thước khủng trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế được ngư dân chôn cất chu đáo, trang trọng như một vị thần linh.

Ngày 31/5 thông tin từ xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chỉ trong thời gian ngắn có 2 con cá với kích thước lớn đã trôi dạt vào bờ biển của địa phương này.

Theo đó, ngày 28/5 ngư dân thôn An Dương (xã Phú Thuận) phát hiện một con cá mái chèo (dân địa phương gọi là cá phớn hay cá ngài - PV) dài 5m, nặng khoảng 30kg chết dạt vào bờ biển. Sau đó, rất đông người hiếu kì đã đến xem người dân chôn cất con cá này theo nghi lễ trang trọng.

33923388_1778317438924969_5113701866366042112_n

 Ngư dân đang chôn cất con cá mái chèo theo nghi lễ trang trọng của địa phương. (Ảnh: Đ.Tuấn)

Theo quan niệm của ngư dân địa phương, cá mái chèo là vị thần linh thiêng mà họ rất tôn trọng. Mỗi chuyến ra khơi ngư dân thường cầu khấn loài cá này để được thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy khoang. Chính vì vậy, khi phát hiện xác cá mái chèo, ngư dân phải tổ chức chôn cất chu đáo, trang trọng. 

Ngày 30/5, nhiều du khách và người dân phát hiện một con cá voi con dài khoảng 2m, nặng chừng 60kg bị mắc cạn tại bãi biển Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm được phát hiện, con cá có dấu hiệu xuống sức những vẫn còn sống. Ngay sau đó, người dân cùng du khách và lực lượng quản lý bãi biển đã phối hợp đưa con cá voi trở lại biển thành công.

Video: Trắm đen khổng lồ xuất hiện khiến dân chài mất vía ở Hải Dương

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn