Cả gia đình cưa bình xăng, một người chết thảm

Thời sựThứ Tư, 20/01/2016 07:56:00 +07:00

Cả nhà dùng cưa xách tay để cắt vỏ bình xăng làm dụng cụ sinh hoạt thì bình phát nổ, một người chết, thi thể không còn nguyên vẹn.

Cả nhà dùng cưa xách tay để cắt vỏ bình xăng làm dụng cụ sinh hoạt thì bình phát nổ, một người chết, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chiều tối 19/1, người dân khu phố Ái Sơn 2, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của ông Lê Phú Phúc (46 tuổi).
Bình xăng phát nổ khiến bà Hường chết tại chỗ (Ảnh minh hoạ)
Bình xăng phát nổ khiến bà Hường chết tại chỗ (Ảnh minh hoạ) 
Chạy qua xem, mọi người phát hiện bà Nguyễn Thị Hường (40 tuổi, vợ ông Phúc) tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Còn ông Phúc và con trai Lê Phú Đạt bị xây xát nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Hơn 15 phút sau, Công an TP Thanh Hóa có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cảnh sát xác định, 17h chiều, ông Phúc cùng vợ con dùng cưa xách tay để cắt vỏ bình xăng thơm làm dụng cụ sinh hoạt. Trong quá trình cưa, bình xăng phát nổ.

21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Video: Nổ bình gas tại quán bia Hà Nội
Nguồn: Zing
Bình luận