Buôn ma túy giữa lòng Sài Gòn: Người ngoại quốc lĩnh án

Pháp luậtThứ Tư, 30/01/2013 03:10:00 +07:00

Để có tiền nướng vào các vũ trường, Yến Trang cùng người tình gốc Phi tên Ejike Justin Williams đã lập đường dây buôn ma túy giữa lòng Sài Gòn.

Để có tiền nướng vào các vũ trường, quán bar và có “hàng” thỏa mãn cơn nghiện, Yến Trang cùng người tình gốc Phi tên Ejike Justin Williams đã lập thành đường dây buôn bán ma túy giữa lòng Sài Gòn.

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 4 bị cáo, trong đó có một bị cáo người Nigieria.
 
HĐXX đã tuyên phạt Ejike Justin Williams (SN 1974, quốc tịch Nigieria) 18 năm tù, Lê Hoàng Yến Trang (SN 1975, ngụ Q.Tân Bình) 8 năm tù, Chung Phú Hải (SN 1983, ngụ Q Bình Thạnh) 8 năm tù và Huỳnh Bửu Trung (SN 1967, ngụ Q Tân Bình) 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo William, sau khi chấp hành xong án phạt tù sẽ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
 
Theo cáo trạng, Yến Trang là một con nghiện các loại ma túy tổng hợp hạng nặng. Trong những ngày lang thang tại các quán bar, vũ trường ở khu phố Tây (đường Phạm Ngũ Lão, Q.1), Trang gặp William cũng là một con nghiện nặng. Cả hai nhanh chóng kết thân và dọn về sống như vợ chồng tại một căn nhà trọ ở Q.Tân Bình.
 

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm 
Không công ăn việc làm lại thích ham chơi, không tiền mua ma túy sử dụng những cơn nghiền, Trang bàn với William buôn bán ma túy.
 
Thấy kinh doanh loại hàng đặc biệt này vừa có nhiều tiền, vừa có “hàng” để thỏa mãn cơn nghiện nên William đồng ý cùng Trang thiết lập một đường dây cung cấp ma túy cho các con nghiện giữa lòng Sài Gòn.
 
William chi tiền mua hàng trắng, thuốc lắc… rồi đưa Trang bán lại cho các con nghiện mà mình quen biết. Các con nghiện này ngoài dùng còn bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các chân rết của Yến Trang như Chung Phú Hải và Huỳnh Bửu Trung thường nhờ trẻ em vị thành niên đi giao ma túy cho các con nghiện khi có nhu cầu. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm và giao dịch qua điện thoại để tránh “tai mắt” của các trinh sát.

Ngày 13/2/2012, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính và phát hiện trong người của 2 đối tượng Danh Thanh Huỳnh Như và Huỳnh Bửu Trung một gói tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy.
 
Khai thác các đối tượng này, công an truy ra được đường dây ma túy do Trang và tình nhân William cầm đầu. Do khi bị phát hiện đang tàng trữ ma túy lúc chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an không truy tố về hành vi phạm tội của Huỳnh Như. Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy trong nội thành Sài Gòn của Yến Trang lần lượt sa lưới pháp luật.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn