Bùi Lê Mận tái xuất với hình ảnh ngọt đằm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/01/2016 02:55:00 +07:00

Bùi Lê Mận tái xuất với hình ảnh ngọt đằm

(VTC News) - Quán quân Sao Mai 2009 Bùi Lê Mận vừa tái xuất bằng CD 'Điệu ví dặm là em' rất tình tứ, ngọt ngào.

Là một trong những nữ ca sỹ dòng nhạc dân gian hàng đầu hiện nay, Bùi Lê Mận ngày càng có những tiến bộ trong nghề.

Ngoại hình đẹp hơn, giọng hát ngọt ngào và đằm thắm hơn, cách hát giản dị gần gũi hơn khiến cô chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ dòng nhạc dân gian.
bùi lê mận
Bùi Lê Mận từng đoạt giải Quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2009, nổi lên là một giọng hát dân gian ngọt ngào, thuần chất và có màu sắc riêng. Sau khi đăng quang, cô bắt đầu xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, phát hành các sản phẩm âm nhạc và tạo được dấu ấn khá tốt trong công chúng.

Với giọng hát ngọt ngào và cách hát khá đặc biệt, vừa ngọt ngào kiểu Bắc Bộ lại vừa mang âm hưởng miền Trung, Bùi Lê Mận đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc qua các sản phẩm âm nhạc cô trình làng.
bùi lê mận
Sau một thời gian vui vầy với cuộc sống mới bên người chồng hết mực yêu thương, những ngày đầu tiên của năm 2016, Bùi Lê Mận chính thức gửi đến công chúng CD Điệu ví dặm là em đầy cảm xúc.


Điệu ví dặm là em gồm 10 ca khúc mang đậm hơi thở dân gian các vùng miền như Em đi trên cỏ non (Bắc Sơn), Ca dao em và tôi (An Thuyên), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp)...

Đây là những ca khúc cũ, từng được nhiều ca sỹ thể hiện nhưng Bùi Lê Mận đã thổi vào đó một luồng gió mới, với sự khác biệt của giọng hát, cách hát và các bản phối khí đã khiến các ca khúc tưởng như cũ kỹ lại trở nên sống động, như được khoác một chiếc áo mới, đầy cuốn hút.
bùi lê mận
Đặc biệt, bản song ca duy nhất trong CD này là Ca dao em và tôi (An Thuyên) được Bùi Lê Mận song ca với Trọng Tấn tạo nên hiệu quả hết sức bất ngờ. Không thể nghĩ rằng một giọng mong manh, bay bổng, nhẹ nhàng, ngọt ngào lại có thể hoà quyện với một giọng hát lồng lộng, hùng tráng như Trọng Tấn.

Cả hai người đã biết tiết chế để dung hoà, vừa quyện vào nhau vừa nâng đỡ nhau khiến bài hát Ca dao em và tôi có một màu sắc mới lại, đầy hấp dẫn.

Hoặc như ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) được phối khí khá hiện đại, trong khi cách hát của Bùi Lê Mận vừa đâm chất dân gian nhưng pha cả nhạc nhẹ và những nốt cao thì cô sử dụng kỹ thuật hát cổ điển, vì thế khi nghe Bùi Lê Mận hát Mẹ yêu con, khán giả vừa thấy quen mà vẫn có cảm giác lạ lẫm, thú vị.
bùi lê mận
Sự hấp dẫn còn đến bởi sự ngạc nhiên mà Bùi Lê Mận dành cho khán giả. Cô từng nổi tiếng với những ca khúc dân gian Bắc Bộ hoặc miền Trung, nhưng khi cô cất giọng bài Phi vân điệp khúc (Văn Giỏi) mang đậm âm hưởng và chất liệu cải lương tài tử Nam Bộ, người ta bỗng thấy Bùi Lê Mận như một cô gái miền Tây chính hiệu hát cải lương rất “mùi”.

Bên cạnh đó, ca khúc gần đây được khán giả rất yêu mến như Điệu ví dặm là em (Quốc Nam) cũng được Bùi Lê Mận thể hiện một cách vô cùng dung dị và tràn đầy cảm xúc, nó cũng phán ánh đúng tinh thần của CD này xứng đáng được chọn làm tựa đề của album này.


Có thể nói, với sự nỗ lực và tâm huyết với dòng nhạc dân gian, Bùi Lê Mận đã cho ra đời một CD mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn rất gần gũi với người nghe. So với tất cả các sản phẩm trước đây của cô, Điệu ví dặm là em chính là CD mà cô hát hay nhất, tình nhất, duyên dáng và lãng mạn nhất.

Những ca khúc trong album mang đậm chất liệu dân gian nhưng không nặng nề, địa phương mà nó mang hơi thở mới của cuộc sống hiện đại.

Vì thế, nếu như ai đó muốn tìm kiếm những giây phút bình yên, thanh thản tâm hồn sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi thì Điệu ví dặm là em sẽ là một gợi ý thú vị trong thời điển này.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn